Yêu thời nay

Yêu thời nay
TP - Trì hoãn. Chàng trai yêu một cô gái đẹp đã mấy năm, nói chuyện cưới đều bị cô kiếm cớ trì hoãn. Bạn bè người bảo phải kiên trì, người khuyên nên chia tay. 

Chàng trai hỏi Tam Phượng. Tam Phượng hỏi lại: “Tình yêu đúng đắn phải không?”. Chàng trai dạ. Tam Phượng hỏi tiếp đúng đắn có phải là công lý không, chàng trai lại dạ. Tam Phượng nhắm mắt: “Khi người ta trì hoãn thực hiện công lý thì thường chứng tỏ điều gì?”. “Phủ nhận công lý”, chàng trai buột miệng và chợt tái mặt.

Hối hả

Hoa tươi bán trong ngày tình yêu 8/3 thường đắt nên Tam Phượng mua trước cho rẻ. Vợ Tam Phượng ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy anh?”. Tam Phượng hồ hởi: “Ôi, mai là ngày gì em không nhớ sao, anh mua tặng em”. Vợ Tam Phượng cảm động quá, đêm trằn trọc khó ngủ, sáng dậy sớm trang điểm để chụp ảnh với chồng và hoa. Đang trang điểm, tiếng Tam Phượng vọng vào: “Anh có công việc đột xuất phải đi công tác liền”. Vợ Tam Phượng thừ người: “Có thật đi công tác không?”.

Chồng lượm

Ở chung cư, hai bà giành chồng cãi nhau ỏm tỏi. Tam Phượng bảo họ làm đơn nhờ xã giải quyết. Ông chồng kể: Nhậu khuya, về nhà cửa khóa nên phải nằm ngoài hiên, đêm mưa lạnh được bà bên cạnh cho vô và không muốn về nữa. Bà mất chồng khóc: “Muốn dạy chồng bớt nhậu, ngờ đâu bị bà kia cướp”. Bà kia: “Của vứt ngoài hiên cả đêm, tôi lượm được chứ không cướp”. Chủ tịch xã phê vào đơn: “Chồng lượm là sự thật, hoà giải bất thành, chuyển tòa giải quyết”.

Lo việc lớn

Thiên hạ ly hôn lia chia, vợ chồng Tam Phượng vẫn bền chặt hạnh phúc. Nhiều người tò mò. Tam Phượng cởi mở: “Làm chồng nên tập trung lo việc lớn, việc nhỏ nhường vợ quyết, đừng tranh giành”. Hỏi: “Việc gì là nhỏ?”. Tam Phượng: “Cơm nước, nuôi dạy con cái, báo hiếu cha mẹ, làm nhà cửa”. “Vậy việc gì mới lớn?”. Tam Phượng e hèm: “Như năm nay hạn và mặn có nguyên nhân từ thủng tầng ô zôn, làm biến đổi khí hậu. Lo chuyện thủng tầng ô zôn là việc lớn”.

MỚI - NÓNG