'Yêu râu xanh' dâm ô bé gái 8 tuổi rồi ném xuống sông

Bị cáo Trần Viên tại phiên tòa ngày 28/12. Ảnh: T.A.
Bị cáo Trần Viên tại phiên tòa ngày 28/12. Ảnh: T.A.
TPO - Song sợ bị lộ hành vi dâm ô, Viên nảy sinh ý định giết cháu K.A để bịt đầu mối. Thế nên đối tượng đã quẳng bé K.A xuống sông Biền, bất chấp nạn nhân van xin vì không biết bơi.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào hôm nay (28/12), TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Trần Viên (SN 1971, ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) mức án 18 năm tù về tội "Giết người" và "Dâm ô trẻ em".

Theo bản án, ngày 10/6/2017, cháu L.T.K.A (SN 2009, hàng xóm của Viên) đến nhà Viên để tìm con gái của đối tượng. Sau đó, Viên lừa cháu K.A vào rừng tràm gần nhà rồi có hành vi dâm ô nạn nhân.

Khi cháu K.A kêu la, dọa mách gia đình, Viên nảy sinh ý định sát hại cháu bé để bịt đầu mối.  Thế nên đối tượng đã quẳng cháu K.A xuống sông Biền, bất chấp nạn nhân van xin vì không biết bơi.

Sau khi thấy cháu K.A chìm hẳn xuống nước, Viên bỏ về nhà.

Rất may, cháu K.A thoát chết nhờ nắm được cọng cỏ rồi trườn vào bờ. Khi về tới nhà, cháu K.A kể toàn bộ sự việc với gia đình.

Khi hay tin gia đình K.A tố cáo sự việc với cơ quan công an, Viên bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Ngày 15/6, đối tượng ra đầu thú tại công an huyện Hải Lăng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.