Xâm nhập thế giới ảo điên loạn của 'phi công trẻ'

Xâm nhập thế giới ảo điên loạn của 'phi công trẻ'
"Phi công trẻ" lái "máy bay bà già" không còn là một trào lưu, một hiện tượng lạ, mà trở thành diễn đàn trao đổi bạn tình, một phiên chợ "xổ hàng" công khai trên mạng xã hội.

Xâm nhập thế giới ảo điên loạn của 'phi công trẻ'

> Trò bẩn của cặp ‘phi công trẻ, máy bay bà già’
> Mê mẩn ‘máy bay bà già’, 'phi công trẻ' sập bẫy
> Bi kịch máy bay bà già phải lòng 'phi công trẻ'

"Phi công trẻ" lái "máy bay bà già" không còn là một trào lưu, một hiện tượng lạ, mà trở thành diễn đàn trao đổi bạn tình, một phiên chợ "xổ hàng" công khai trên mạng xã hội.

Nơi chốn của những kẻ biến thái, giao tiếp với nhau bằng ngôn từ sặc mùi thô tục, nhơ nhớp. Bằng nhiều vai diễn khác khau, chúng tôi đã thâm nhập vào thế giới ảo của những "phi công trẻ" đang điên loạn tìm "máy bay bà già" trong những cuộc tình "đũa lệch" chóng vánh.

Sự thật phơi bày là những gã trai tơ, mang một bầu trời tri thức, đội lốt kẻ "say tình" tham vọng chinh phục đàn bà "hồi xuân".

Tùng lộ diện bộ sơ mi trắng và cặp kính dày cộm
Tùng lộ diện bộ sơ mi trắng và cặp kính dày cộm.

Hội "tình lệch" online

Dạo một vòng trên Facebook, chúng tôi dễ dàng xâm nhập vào các hội nhóm "đũa lệch" sặc mùi biến thái. Từ “Hội phi công trẻ thích lái máy bay bà già”, đến “Hội máy bay bà già tìm phi công trẻ”, “Hội phi công trẻ thích thịt máy bay bà già”.

Tất cả những hội này đều hoạt động công khai, số lượng thành viên lên tới hàng ngàn. Trong đó, chủ yếu là sinh viên, học sinh, những thanh niên lêu lổng, vô công rỗi nghề.

Tại đây, những cuộc trao đổi, đối thoại trực tuyến diễn ra công khai giữa những thành viên trong hội và bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề tình dục. Một phi công trẻ có nick name: Thiên Long Trương Võ vô tư "xổ hàng" mời mọc như thế này: "Kích thước cậu bé chuẩn quốc tế, thời gian, tốc độ bền... Cần tìm bạn nữ để tâm sự trong thời gian nhàm chán (cam kết bí mật hai bên, tôn trọng quyền riêng tư, chỉ vì "chuyện ấy". Bên B lo toàn bộ chi phí cho bên A. P/S: Tìm sự đê mê chứ không phải cần tiền".

Các hội nhóm này hoạt động trải dài từ TP Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội, vì thế địa bàn và cơ hội để các "phi công trẻ" săn tìm "máy bay bà già" rất sôi động và nhộn nhịp. Tất cả đều sẵn sàng cho những cuộc tình qua đêm, mục đích thỏa mãn nhu cầu xác thịt của "máy bay" là chính.

Nhắm vào trạng thái tâm lý của những "máy bay" đang bước vào giai đoạn "hồi xuân", sống trong hoàn cảnh góa bụa hoặc ông chồng "không còn khả năng", hoặc cũng có người chồng con đề huề, đang hừng hực "lửa" nhưng lại muốn tìm cảm giác lạ ở "phi công trẻ" chỉ bằng tuổi con cháu mình...

Vô vàn những hoàn cảnh trớ trêu của "máy bay" khiến "phi công trẻ" ngày càng phát triển, nở rộ để chinh phục cảm giác "lái máy bay" có kinh nghiệm "giường chiếu". Những thành viên tham gia hội rất thoải mái, có quyền giữ bí mật thông tin cá nhân.

Nhưng khi vào hội, yêu cầu bắt buộc là phải liệt kê các "thông số kỹ thuật" cho "bang chủ" (người quản lý hội) duyệt. Ngôn từ và kiểu trao đổi qua trang mạng nhuốm màu kích dục, "phi công trẻ" trơ trẽn phơi bày cơ thể như một món hàng. Và tại đây, "máy bay bà già" sà vào mời mọc, khêu gợi. Sau cuộc dạo đầu bằng những "dâm từ" thô thiển, họ trao đổi số điện thoại hoặc mật hiệu địa chỉ để gặp mặt.

Hội nhóm như thế này đang hoạt động công khai khắp trang mạng (ảnh cắt từ Facebook)
Hội nhóm như thế này đang hoạt động công khai khắp trang mạng (ảnh cắt từ Facebook).

Trong vai người cháu đi tìm "bạn tâm sự" cho bà dì 47 tuổi sống cảnh "chăn đơn gối chiếc", lại đang vào thời kỳ "hồi xuân" cao độ, chúng tôi đã liên hệ số điện thoại 0947638xxx ghi trên status của phi công có nick name Thành Công.

"Phi công" này đang có nhu cầu tìm "máy bay bà già" khu vực Sài Gòn. Giọng nói êm ái, nhẹ nhàng, "phi công trẻ" hỏi cặn kẽ lai lịch của bà dì chúng tôi. Từ chuyện chồng con, gia đình, nghề nghiệp, thu nhập, bồ bịch…

Chúng tôi tạm thời trích ngang về "tầm vóc" kinh tế của bà dì cho đối tác nắm trước. Bà dì là chủ một công ty xuất nhập khẩu có trụ sở tại quận 1, một con lớn đang du học, con út học cấp ba... Nhưng "phi công trẻ" này rất tinh ranh, anh ta hỏi địa chỉ công ty, số mấy, đường nào? Anh ta bảo đã từng bị "leo cây", cho ăn vỏ chuối nhiều rồi nên phải cảnh giác.

Khi đã "thẩm định" sự thật địa chỉ, anh ta chốt lại một câu: “Bà dì các em có nhu cầu với trai trẻ không?”. Chúng tôi nói, bà dì rất cô đơn và trầm cảm lại thiếu sự chăm sóc yêu chiều của người đàn ông, giá cả không thành vấn đề với bà. Để cho buổi gặp giữa dì và "phi công trẻ" suôn sẻ, êm ái, tránh va chạm đến vấn đề tiền, tình, "phi công" đã đồng ý gặp chúng tôi để thỏa thuận và trao đổi "hợp đồng ngầm" trước.

Tiếp tục "chiến dịch" săn lùng "phi công trẻ", chúng tôi liên hệ nick name Đặng Vũ Tùng qua số điện thoại 0907377xxx công khai trong hội. Nhu cầu của "phi công" này là: "Cần tìm chị nào ở quận 11, giao lưu kín đáo…"

"Phi công trẻ" này giọng Nam bộ, rất nhỏ nhẹ. Trái với thái độ hoài nghi về đối tác, gã "phi công" vồ vập ngay. Dường như gã không quan tâm đến "tiềm năng" kinh tế của "máy bay bà già". Gã đồng ý gặp chúng tôi bất kể giờ nào, ở đâu cũng được.

"Phi công trẻ" dưới mẽ trí thức

Trái ngược với trí tượng tưởng của chúng tôi, Thành Công và Tùng lại xuất hiện với cặp kính dày cộm, áo sơ mi, quần tây bảnh bao. Chúng tôi không nghĩ rằng hai anh chàng thư sinh lại là những "phi công" rao hàng khá sỗ sàng, hầm hố trên Facebook.

Điều làm chúng tôi bất ngờ nữa là trông cả Thành Công và Tùng đều rất nhỏ con chứ không cơ bắp cuồn cuộn, hay to vật vã, "đủ chuẩn quốc tế" như nhiều "phi công" rêu rao. Khi chúng tôi đến, Công đã ngồi chờ tại quán cà phê như đã hẹn trước. Liếc ngang, liếc dọc một hồi, Công chọn chỗ ngồi kín đáo hơn rồi mới chịu "tâm sự".

Thế nhưng, câu hỏi nào của chúng tôi anh ta cũng ỡm ờ, lúng túng theo đúng kiểu thư sinh ra chợ. Thay vào đó anh chàng quay ngoắt 180 độ hỏi khiến chúng tôi không kịp thở. "Phi công" này có vẻ muốn thăm dò về "của chìm, của nổi" của bà dì chúng tôi nên liên tục thắc mắc về tình hình làm ăn của công ty. Chúng tôi cũng nhiệt tình "nổ như pháo". Chúng tôi "nổ" đến đâu, anh chàng sáng mắt tới đó. Vẻ dè dặt ban đầu biến mất, anh ta bắt đầu… "ít phút dành cho quảng cáo":

"Anh 28 tuổi, quê Bình Dương, đang cô đơn. Trước cũng có mấy cô qua tay mà bỏ rồi. Anh học Trung cấp kế toán nhưng giờ đi làm thiết kế nội thất cho một công ty tư nhân. Sắp hết hợp đồng 2 năm rồi, không biết người ta có tống cổ không. Chứ cái nghề này bèo lắm em ơi, giờ ai kêu thiết kế nữa". Anh ta cũng kể lể cảnh mình ở trọ rất chật vật nhưng không tiết lộ mình ở quận nào. Hết tiền nên mới nhảy vào “Hội phi công trẻ thích lái máy bay bà già”.

Thành Công tỏ ra ma mãnh khi phát hiện PV chụp hình
Thành Công tỏ ra ma mãnh khi phát hiện PV chụp hình.

Chúng tôi bảo, dì nhiều khi gặp mấy "phi công" rởm, thô lỗ, hầm hố đến phát sợ, nhiều "phi công" trông cơ bắp cuồn cuộn, cứ tưởng bở hóa ra kinh nghiệm "chinh chiến" là "zero" (số 0). Nghe vậy, Công cười đắc ý: "Thì đó, trên cái hội đó toàn bọn láo lếu, đầu đường xó chợ không hà. Được mấy người trí thức như anh". Nhân tiện anh ta khoe luôn "thành tích": "Trước đây anh cũng "lái" mấy bả rồi. Tụi anh toàn hẹn hò rồi đi khách sạn. Mấy bả mạnh nên "lái" cũng khoái lắm. Nhiều bả mạnh quá "hành" mình phục vụ mệt bỏ xừ. Nhiều khi anh lỗ nữa. Tại lúc đi cà phê, cà pháo anh phải bỏ tiền ra trả cho mấy bả. Vui vẻ xong, nhiều bả xù tiền luôn".

Thấy vậy chúng tôi đặt vấn đề thương lượng giá cả. Trái với vẻ nhăn nhó khi nhắc chuyện gặp phải "máy bay bà già" rởm, anh ta vội vã xua tay: "Chuyện tiền nong không quan trọng. Dì tụi em cho bao nhiêu thì cho". Thế nhưng đến khi ra về, anh chàng còn hí hửng nhắn tin ngỏ ý muốn lên công ty của dì chơi, tham quan một buổi cho biết chứ không ngỏ ý gặp xem mặt mũi dì ngang dọc như thế nào.

18h, gặp Đặng Vũ Tùng ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, chúng tôi mới biết dạng "phi công có học" như Công không phải là quá hiếm. Tùng 32 tuổi, mang cặp kiếng 5 độ dày cộm, là trí thức nhà giàu đàng hoàng. Ba mẹ Tùng là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty may mặc lớn. Vậy nên cậu ấm Tùng được ăn chơi tha hồ dù mang tiếng là làm cho gia đình. Trái với Công, dù đây là lần đầu tiên có "máy bay" gọi nhưng Tùng không hề e dè hay đề phòng.

Cậu ta bô bô đã đời về cuộc đời nhung lụa, ăn chơi trác táng của mình. Thuở còn là học sinh cấp III Tùng đã cũng lũ bạn đi "đập phá" ở vũ trường bằng "xế" xịn. Đang học Đại học Công nghiệp, ba mẹ cho Tùng đi du học Úc, ngành Công nghệ thông tin. Nhưng Tùng bảo học không vô, được mấy tháng rồi bỏ học về Việt Nam… quậy tiếp.

Vào vấn đề chính, Tùng không ngại nói trắng phớ: "Nói thật mình cặp với bạn mấy chị không phải cần tiền. Tiền thì mình thiếu gì. Cặp cho vui, vì mình thích và bạn mấy chị thích. Chuyện đáp ứng cho mấy bả hồi xuân với mình không khó".

"Anh không ngại cặp với bạn của em, lỡ bị lộ thì ảnh hưởng đến đường vợ con sau này à?". "Ngại gì? Phương Tây người ta cặp công khai hết đó, có làm sao đâu. Quan trọng là giải tỏa sinh lý cho nhau, khi nào không thích nữa thì bái bai".

Chúng tôi ái ngại: "Anh cao có 1m68, nặng chỉ 52 ký. Liệu có kinh nghiệm phục vụ nổi bạn em hằng ngày không? Bạn em đã qua một đời chồng, có một đứa con nhưng đã gửi về ngoại. Cô ấy có nhiều thời gian ăn chơi. Tùng nhún vai: "Anh từng sống hơn 2 năm như vợ chồng với người yêu. Cô ấy hơn mình 5 tuổi lại có con riêng nên ba mẹ cấm cản.

Bọn anh chia tay rồi thì ổng bả lại giục cưới vợ. Chán đời nên anh mới vào cái Hội phi công trẻ trên Facebook. Anh post đại số điện thoại thật của mình, có "má" nào gọi thì "gọi", coi như hên xui. Lâu lâu cái hội này họp một lần, ăn uống hát hò rồi trao đổi kinh nghiệm "lái máy bay" với nhau. Cho nên bọn em yên tâm, anh có kinh nghiệm lắm. Mấy bà sồn sồn như bạn em mà có nhu cầu làm tập thể, anh cũng biết cách làm cho nó ok".

Nghe đến đây chúng tôi rùng mình tưởng tượng đến những vụ án "phi công" dùng hàng đá, chinh chiến suốt hai giờ đồng hồ đến nỗi "máy bay bà già" bị thủng tử cung, phải bỏ của chạy lấy người. Lại có những "phi công" phải khóc thét khi "máy bay bà già" đòi hỏi lắm "kiểu bay" không ngừng nghỉ.

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi đã để xảy ra sơ suất. Biết chúng tôi lén chụp hình, đang trò chuyện vui vẻ, Công đứng bật dậy, mắt long sòng sọc. Công nói sẽ liên hệ sau rồi vội vã đi thẳng ra cửa. Làm "phi công" lâu năm, Công tỏ ra rất ma mãnh trong việc tìm hiểu đối tác, đặc biệt là vấn đề tài chính. Hình ảnh của Công trên Facebook hầu hết cũng chỉ "mang tính chất minh họa". Thế giới ảo, thật giả khó lường, là lính mới, Tùng cho biết, "phi công" chào hàng trên Facebook toàn là loại photoshop hoặc hình vớ vẩn như trẻ con, thiên nhiên, động vật… Đến khi gặp thì "máy bay bà già" mới "té ngửa".

Theo Quỳnh Nga - Ngọc Thiện
Cảnh sát toàn cầu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG