Wenger nói gì về trận thua đen đủi của Arsenal?

Sự thất vọng của HLV Wenger.
Sự thất vọng của HLV Wenger.
TPO - Mikel Arteta đá phản lưới nhà, Santi Cazorla sút hỏng quả penalty cuối trận và Arsenal thúc thủ 1-2 trước West Brom, qua đó bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu Premier League. Bước vào phòng họp báo, HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự thất vọng cùng cực.

Làm khách tới sân The Hawthorns của West Brom đêm qua, mục tiêu của HLV Arsene Wenger và các học trò là giành chiến thắng, qua đó tạm chiếm ngôi đầu Premier League. Họ đã khởi đầu trận đấu như mơ khi Olivier Giroud ghi bàn mở tỷ số ngày phút thứ 28. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân hay đúng hơn là vận rủi đã khiến Arsenal khép lại trận đấu với kết quả thua ngược 1-2.

Phút 35, hàng thủ Arsenal để lỏng James Morrison và để tiền vệ này dễ dàng đệm lòng cận thành cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 40, trong tình huống lùi về phòng ngự, đội trưởng Mikel Arteta đã lóng ngóng đá phản lưới nhà. Phút 84, Pháo thủ được hưởng 1 quả phạt đền, thế nhưng trên chấm 11m, Santi Cazorla lại sút trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội giành lấy 1 điểm quý giá.

Thua 1-2, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu khi ở trận đấu sau đó, Man City thúc thủ 1-4 trước Liverpool. Thậm chí giờ đây họ còn tụt xuống xếp hạng 4, kém M.U 1 điểm và đội đầu bảng Leicester City 2 điểm. Có thể dễ dàng nhận ra sự thất vọng của HLV Wenger ở những phút cuối trận đấu và cả khi ông bước vào phòng họp báo. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận, các học trò của mình chỉ chơi tốt trong phần đầu trận, còn sau khi bị gỡ hòa thì đánh mất mình. Cộng thêm vào đó là sự đen đủi nên đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2.

“Chúng tôi đã chiến đấu. Chúng tôi đã chơi tập trung cao độ. Nhưng West Brom đã thi đấu với 100% sức lực của mình. Chúng tôi đã dẫn trước trong 35 phút, nhưng thua trong 45 phút còn lại. “Đây là một ngày tồi tệ. Chúng tôi phản lưới nhà 1 bàn và bỏ lỡ 1 quả Penalty, cũng như nhiều cơ hội ngon ăn. Tôi thực sự thất vọng”, HLV Wenger phát biểu sau trận đấu.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.