Wenger nói 'chuyện người lớn' với Wilshere

Wenger nói 'chuyện người lớn' với Wilshere
Nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Paul Gascoigne, anh phải nghe lời Giáo sư. Wilshere vâng vâng, dạ dạ. Còn ngấm được đến đâu thì... chúa mới biết.
Wenger nói 'chuyện người lớn' với Wilshere ảnh 1

Chứng kiến Jack Wilshere thi đấu rất chững chạc bên các đàn anh trong trận đội tuyển Anh thắng Xứ Wales 2-0 vừa qua, ít ai ngờ tiền vệ 19 tuổi của Arsenal vừa phải trải qua buổi kiểm điểm nội bộ khá nặng nề. Wilshere đã bị HLV Arsene Wenger xạc cho một trận ra trò. Chuyện tuân thủ giáo án tập luyện thì không nói làm gì. Vấn đề nằm ở chỗ ngôi sao lắm tài nhiều tật người Anh ngày càng khiến các thành viên Arsenal nói chung và Giáo sư nói riêng phiền lòng vì thói sinh hoạt buông thả của mình.

Ai cũng biết, chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, tiền vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Arsenal liên tiếp bị cảnh sát “hỏi thăm” vì những vụ gây gổ “trẻ không tha, già không thương”. Đầu tiên là việc Wilshere “nhiệt tình” góp mặt vào vụ ẩu đả bên ngoài một hộp đêm ở London hồi tháng 8/2010. Sau đó 4 tháng, anh lại bị cáo buộc định hành hung tài xế lái taxi đáng tuổi ông mình. Cũng may mà cả 2 vụ, anh mới chỉ bị cảnh cáo.

Nhưng “chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ”, có khi chính việc được “giơ cao đánh khẽ” lại càng khiến Wilshere dễ tái phạm. HLV Wenger có cớ để lo trước kịch bản cậu học trò cưng của ông tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Giáo sư buộc phải có buổi kiểm điểm thẳng thắn với Wilshere.

HLV Wenger bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng Wilshere có thể thoải mái tậu xe Range Rover với mức lương đã được tăng, có thể ung dung vào mạng Twitter để chạy đua lượng fan với các đồng đội như Cesc Fabregas, Robin van Persie hay Samir Nasri. Song anh phải hạn chế tối đa đụng tới rượu bia bởi cả 2 vụ rắc rối kể trên của Wilshere đều bắt nguồn từ hơi men.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG