'Vua sân cỏ' than… 'đói' vì VPF nợ tiền

'Vua sân cỏ' than… 'đói' vì VPF nợ tiền
Khi mùa giải 2012 đã đi qua 2 vòng đấu của Cup QG, 1 vòng đấu của Super League và giải hạng Nhất, giới cầm còi và cầm cờ vẫn chưa được VPF thanh toán tiền chế độ và công tác phí.
30 trận đấu đã qua, trọng tài vẫn chưa nhận được tiền công tác phí và tiền công từ VPF
30 trận đấu đã qua, trọng tài vẫn chưa nhận được tiền công tác phí và tiền công từ VPF.

Khi thành lập công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), những ông bầu sáng lập công ty này đã hứa hẹn sẽ tiến hành một cuộc “cách mạng” về chế độ đãi ngộ cho đội ngũ trọng tài. Nhưng trên thực tế…

Trước mùa giải, một lãnh đạo VPF còn “đăng đàn” tiết lộ về chế độ đầy hấp dẫn cho “Vua áo đen” ở mùa giải 2012. Theo đó, thu nhập của một trọng tài có thể lên tới 30 đến 40 triệu đồng/tháng. Một con số mơ ước đối với những người làm công, ăn lương ở những ngành nghề khác!

Vậy mà khi mùa giải 2012 đã đi qua 2 vòng đấu của Cup QG, 1 vòng đấu của Super League và giải hạng Nhất, giới cầm còi và cầm cờ vẫn chưa hề biết đến mùi vị của sự “lên đời” mà họ được VPF hứa hẹn. Đơn giản bởi cho tới lúc này, VPF vẫn chưa thanh toán tiền chế độ và công tác phí cho các trọng tài. “Toàn bộ các trọng tài làm nhiệm vụ ở 3 giải do VPF quản lý, đều chưa nhận được tiền đi lại, ăn ở và tiền công”, một trọng tài (với đề nghị không nêu tên) cho biết.

Các “Vua sân cỏ” lấy tiền ở đâu ra để chi trả cho quá trình làm nhiệm vụ ở 30 trận đấu (16 trận ở Cup QG, 7 trận ở Super League, 7 trận ở giải hạng Nhất) diễn ra trên sân cỏ từ Bắc tới Nam trong một tháng qua? “Tất cả các trọng tài đều phải ứng tiền của mình để đi làm. Cá biệt có trường hợp còn phải vay mượn người thân và bạn bè để có tiền chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khi làm nhiệm vụ”, vị trọng tài này than thở, “Một trọng tài làm đủ 3 trận giai đoạn vừa qua theo hướng di chuyển Bắc-Nam và ngược lại, sẽ phải bỏ ra hàng chục triệu đồng cho việc đi lại, ăn ở. Đây là số tiền quá lớn đối với chúng tôi. Nếu như VPF kéo dài tình trạng chậm chuyển tiền cho trọng tài như hiện tại, chúng tôi rất khó làm nhiệm vụ. Nhiều trọng tài muốn tìm gặp người có trách nhiệm để hỏi nhưng cũng chẳng biết gặp ai. Ngay cả ban Trọng tài cũng không nắm được chuyện này”.

Thông tin này được Phó ban trọng tài, ông Đoàn Phú Tấn xác nhận: “Đúng là VPF chưa trả công tác phí và tiền công cho các trọng tài làm nhiệm vụ kể từ đầu giải đến nay. Hiện tại các trọng tài đều phải ứng tiền nhà để đi làm. Tôi cũng không rõ lý do nào khiến VPF chậm trễ như vậy. Để biết thông tin về chuyện này, bạn có thể liên hệ với anh Phạm Phú Hòa-Phó Tổng giám đốc VPF bởi anh ấy là người thay mặt VPF giao nhiệm vụ cho trọng tài trước mùa giải mới”, ông Tấn cho biết.

Trong khi trả lời qua điện thoại vào chiều qua, ông Phạm Phú Hòa tỏ ra cáu kỉnh: “Việc này nằm trong nội bộ của VPF. Tôi đã làm việc với anh Dương Vũ Lâm (Trưởng ban trọng tài-PV). Còn chuyện thanh toán tiền hay không là việc của VPF, chúng tôi có cách làm của riêng mình”.

Không biết cái “cách làm riêng” mà ông Hòa đề cập là gì, nhưng cho tới cuối giờ chiều qua, đội ngũ trọng tài vẫn trong tình trạng… “mong đợi ngậm ngùi”. Thôi thì đành phải an ủi nhau rằng “gạo chưa ăn, thóc còn đó” và chờ…

Theo Báo Đất Việt
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG