Vừa cướp được xe thì xe... bốc cháy

Vừa cướp được xe thì xe... bốc cháy
Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM di lý nghi can Đoàn Văn Đại từ tỉnh Bình Thuận về TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

> Hàng loạt xe bỗng dưng bốc cháy

Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đại và thu giữ các tang vật liên quan.

Đoàn Văn Đại (ảnh nhỏ) cùng chiếc xe tang vật bị cháy trơ khung
Đoàn Văn Đại (ảnh nhỏ) cùng chiếc xe tang vật bị cháy trơ khung.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đại và anh Trịnh Văn Hòa đều là nhân viên của xưởng Inox Vương Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Cả hai được chủ giao nhiệm vụ ở lại xưởng hằng đêm để trông coi tài sản. Phát hiện Hòa đang sở hữu một số tài sản có giá trị nên Đại nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 23 giờ ngày 18-3, Đại mua hai ly nước mía về xưởng, lén bỏ một viên thuốc ngủ vào ly nước rồi mời anh Hòa uống. Không mảy may nghi ngờ đồng nghiệp, sau khi uống ly nước mía, anh Hòa lăn ra ngủ mê man. Lập tức Đại lấy xe máy, một dàn máy vi tính, máy hàn nhôm của anh Hòa rồi bỏ trốn khỏi xưởng.

Đến trưa 19-3, Đại chạy xe máy cùng số hàng vừa trộm cắp được đến huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Tại đây, công an địa phương đang tuần tra và phát hiện Đại lấy vải che biển số xe, đồng thời trên xe có chở nhiều hàng hóa.

Thấy nghi vấn nên công an ra hiệu dừng xe, lập tức Đại rồ ga chạy trốn. Cuộc truy đuổi diễn ra trên đoạn đường dài hơn 2 km, chiếc xe máy Đại đang điều khiển bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Chỉ trong vòng 10 phút, chiếc xe bị cháy trơ khung. Thấy vậy, Đại hoảng hốt vứt xe, tháo chạy tiếp nhưng đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Bước đầu Đại đã khai nhận hành vi gây mê để cướp tài sản của đồng nghiệp.

Theo Hoàng Tuyết
Pháp luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG