Vụ chủ tịch phường ở Hà Nội nhận hối lộ: Cận cảnh công trình không phép được ‘ngó lơ’
TPO - Công trình khiến ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy.
Ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy vừa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ một tỷ đồng. Ông Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cáo buộc nhận số tiền trên để "làm ngơ" cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 thuộc phường Nghĩa Đô được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, công trình này nằm trên tuyến phố Xuân Tảo, ngay gần cầu vượt Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy)
Hiện nay công trình đã bỏ hoang, không còn dấu hiệu thi công
Theo người dân quanh đây, công trình xây dựng từ nhiều năm trước, nhưng sau đó bị đình chỉ không thấy hoàn thiện.
Phía trong công trình dang dở này hiện có nhiều công nhân thuê sinh hoạt
Đằng sau công trình không phép đã xuống cấp, phía sau hoang hóa
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho hay đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Bên trong công trình đang được cho công nhân thuê tạm.
TPO - Chiều 9/2, Bệnh xá đảo Sinh Tồn (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã làm thủ tục xuất viện, trở về đất liền cho ông Huỳnh Văn Đủ (quê xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
TPO - Lynda Trang Đài cho biết cô chưa bao giờ gặp khủng hoảng đến mức này. "Tôi đau đớn lắm, nhưng trong nỗi đau đó lại hạnh phúc vì được nhiều người chia sẻ và lo cho mình”, Lynda Trang Đài nói.