Vụ cháy nhà làm 4 người chết ở Hà Nội: 'Chuồng cọp' chặn lối thoát

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân đầu tiên ra khỏi hiện trường ngày 4/4 Ảnh: Thanh Hà
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân đầu tiên ra khỏi hiện trường ngày 4/4 Ảnh: Thanh Hà
TP - Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, cửa khóa nhiều lớp; bên trên tầng tum là khung sắt kiểu “chuồng cọp”, ngăn lối thoát nạn của 4 nạn nhân.

Trước đó, hàng loạt vụ cháy nhà dân tại Hà Nội, TPHCM gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đều do ý thức kém và nhà thiếu lối thoát hiểm.

4 thi thể được phát hiện trên tầng tum

Khoảng 0h ngày 4/4, tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội huy động gần 10 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ đến hiện trường tổ chức cứu hộ và dập lửa. Đến khoảng 3h40, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 4 nạn nhân tại tầng tum của ngôi nhà.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thạc Th. (SN 1940); chị Nguyễn Ánh H. (SN 1981, đang mang bầu 4-5 tháng tuổi, con gái ông Th.); Đinh Hùng V. (SN 1983, chồng chị H.) và cháu Đinh Hà Tuệ M. (SN 2011, con gái vợ chồng anh V.), cùng trú tại 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột.

Được biết, 4 nạn nhân cùng sinh sống trong ngôi nhà kinh doanh đồ mẹ và bé. Nhiều mặt hàng bày bán như quần áo, bỉm, sữa,… được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của mọi người.

Theo cơ quan chức năng, lửa cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Có mặt tại hiện trường, anh Nguyễn Minh Quang (cháu ruột nạn nhân Th.) cho biết, gần 1h cùng ngày, sau khi được người thân báo tin anh vội vã chạy tới hiện trường thì thấy lửa cháy ở tầng 2 ngôi nhà còn lực lượng cứu hộ đang phá cửa cuốn ở tầng 1.

“Bên trên tầng tum ngôi nhà làm chuồng cọp không có cửa thoát hiểm khiến mọi người không thể thoát ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, ngôi nhà được xây kiên cố và có nhiều lớp cửa khoá, hàng hoá bày bán nhiều nên rất khó tiếp cận để cứu người” - anh Quang cho biết.

Người thân khóc ngất tại hiện trường

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, ngay trong đêm lực lượng cảnh sát đã phong tỏa đoạn đường Tôn Đức Thắng hướng từ ngã 6 Ô Chợ Dừa đi Nguyễn Thái Học phục vụ công tác cứu hộ, chữa cháy. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, gần 10h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Báo động về những vụ cháy nhà dân

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, số liệu thống kê cho thấy trung bình hằng năm 50-70% các vụ cháy xảy ra tại nhà dân, tuy thiệt hại về tài sản không lớn nhưng thiệt hại về người đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài vụ cháy vừa xảy ra tại Hà Nội, trước đó, chỉ trong 7 ngày đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy (ngày 25/3 và 30/3) tại TPHCM, làm chết 9 người, 1 người bị thương nặng.

Tại góc đường Tôn Đức Thắng, bà Đinh Thị Ph. - mẹ anh V. (quê Phú Xuyên, Hà Nội) ngồi bệt dưới vỉa hè với gương mặt thất thần, hai hàng nước mắt tuôn rơi vì không kìm nén nổi nỗi đau. Người phụ nữ khóc nghẹn chia sẻ: “Tôi chết mất chả sống nổi nữa. Đau đớn quá, mất hết cả con cháu… tôi có làm điều gì ác đâu mà lại thế này”.

Theo bà Ph., 4h sáng cùng ngày sau khi nhận thông tin từ một người cháu ở trong nội thành, bà từ Phú Xuyên vội vã tới hiện trường, chỉ kịp mang theo mấy hộp sữa với chai nước người hàng xóm mua hộ.

“Tôi cứ nghĩ là cháy bình thường sau đó dập tắt được nên không ai làm sao, tiền bạc tài sản bị mất còn có thể làm lại được nên vợ chồng tôi cùng con trai út định lên chỉ dọn dẹp nhà cửa chứ ai ngờ lại ra nông nỗi này. Giờ tôi chả làm được gì, mọi việc trên này có chồng và con trai thứ hai lo liệu, còn ở quê thì gọi điện cho anh em họ hàng đến giúp đỡ” - bà Ph. nói.

Cũng theo bà Ph., quá trình học tập ở Hà Nội, anh V. quen biết rồi lập gia đình với chị H. “Hôm kia con trai vừa về thăm nhà, cháu gái tối qua còn gọi điện cho bà nội nói chuyện. Ai ngờ đấy là lần cuối tôi được gặp, nói chuyện với con, cháu”- bà Ph. khóc.

Người dân còn thờ ơ với “bà hỏa”

Vụ cháy nhà làm 4 người chết ở Hà Nội: 'Chuồng cọp' chặn lối thoát ảnh 1

Bà Ph., mẹ nạn nhân V. Ảnh: Thanh Hà

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, thiệt hại về người trong các vụ cháy nhà dân phần lớn là do lối thoát nạn thông thường chỉ có một, ở cửa đi hằng ngày của gia đình. Trong trường hợp xảy ra cháy, khói độc và lửa bịt kín lối đi, làm cho các thành viên trong gia đình không thể tự thoát ra ngoài. Thời điểm xảy ra cháy thường vào ban đêm, dễ gây thiệt hại về người do trong khi ngủ người dân đóng kín cửa phòng, khi cháy xảy ra không được phát hiện kịp thời. Tới khi lửa phát triển lớn, nạn nhân không thể tự dập tắt bằng phương tiện tại chỗ.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo, nên lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm cục bộ sử dụng pin, lắp đặt tại các phòng ngủ, tầng 1, bếp, nơi để xe máy - ô tô, nơi để vật liệu dễ cháy… để kịp thời cảnh báo khi cháy xảy ra, đặc biệt cần thiết trong lúc đang ngủ.

Cũng theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, ngoài những nguyên nhân trên thì người chủ gia đình chưa thật sự quan tâm đến sự an toàn cháy nổ đối với chính ngôi nhà mà mình đang sinh sống. “Việc sắp xếp đồ đạc dễ cháy trong gia đình không được thực hiện tốt; không thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thu dọn vật liệu dễ cháy và quản lý thiết bị điện, các thiết bị có thể phát sinh cháy; không trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm và bình chữa cháy xách tay trong nhà” - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.