Vụ bố cầm súng khống chế con gái: 20 giờ căng thẳng

Vụ bố cầm súng khống chế con gái: 20 giờ căng thẳng
Khi bà Hương đang chơi với cháu Hà A. thì Bách về nhà, trên tay cầm một khẩu súng và đòi bế con gái lên tầng 3. Thấy con trai có biểu hiện không bình thường nên bà Hương đành đưa cháu gái cho con.

Vụ bố cầm súng khống chế con gái: 20 giờ căng thẳng

> Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

> Bố cầm súng 'dọa' con 9 tháng tuổi 

Khi bà Hương đang chơi với cháu Hà A. thì Bách về nhà, trên tay cầm một khẩu súng và đòi bế con gái lên tầng 3. Thấy con trai có biểu hiện không bình thường nên bà Hương đành đưa cháu gái cho con.

"Phá gia chi tử"

Trao đổi với phóng viên ngày 18.6, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, ngày 17.6, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trương Tùng Bách (31 tuổi, trú ở ngõ 738 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bà Hương mẹ của Trương Tùng Bách cho biết, so với lúc cưới vợ, Bách giờ gây hơn nhiều, nhìn không còn ra hồn người
Bà Hương mẹ của Trương Tùng Bách cho biết, so với lúc cưới vợ, Bách giờ gây hơn nhiều, nhìn không còn ra hồn người.
 

Bách là đối tượng đã cầm súng, không chế con gái ruột mới 9 tháng tuổi gần 20 tiếng đồng hồ (từ ngày 16.6 đến ngày 17.6). Lực lượng chức năng và gia đình phải rất khó khăn mới giải cứu được cháu bé an toàn. Theo cơ quan điều tra, Trương Tùng Bách là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự về tội "Cướp giật", "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ ma túy".

Tìm đến nhà Bách, chúng tôi gặp bà Dương Thu Hương (54 tuổi, mẹ của Bách). Trong tâm trạng khá mệt mỏi, bà Hương chia sẻ với chúng tôi về cậu con trai.

Bách là con duy nhất của vợ chồng bà. Mặc dù đã hơn 30 tuổi và có gia đình riêng nhưng Bách luôn khiến vợ chồng bà Hương lo lắng. Trước đây, gia đình bà có một ngôi nhà trên phố Bát Cổ, nhưng vì Bách ăn chơi vướng vào nghiện ngập, tù tội nên gia đình phải bán đi để lấy tiền trang trải.

Bà Hương khá mệt mói khi nói về cậu con trai duy nhất
Bà Hương khá mệt mói khi nói về cậu con trai duy nhất.
 

Theo lời bà Hương, Bách không có công ăn việc làm, “chơi” heroin cả chục năm nay. Tháng 9.2011, Bách ra trại và đến 4.2012 thì anh ta lấy vợ, sau đó sinh được bé Hà A. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc vì Bách lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục dính vào ma túy. Sau đó, vợ chồng Bách ly thân, vợ Bách về nhà ngoại ở để lại con cho ông bà nội nuôi.

Thời gian gần đây, Bách dùng cả ma túy “đá” nhưng chưa lần nào quậy phá ở nhà. “Gần đây, tôi thấy nó thường xuyên có biểu hiện dùng “đá”. Có hôm nó không ăn không ngủ và cả đêm có những hành động hết sức kỳ lạ. Ví như cả đêm nó chỉ ngồi để thay đổi vị trí máy chiếc điện thoại xếp trên giường”, bà Hương kể lại.

Đưa chúng tôi lên căn phòng ở tầng 3, nơi Bách cố thủ khống chế con gái suốt 20 giờ, bà Hương cho chúng tôi xem tấm ảnh cưới của Bách rồi buồn bã nói: “So với lúc cưới vợ, Bách giờ gầy hơn nhiều, nhìn không còn ra hồn người.. Sau đó bà Hương đưa chúng tôi đến phòng nơi cháu Hà A. đang nằm ngủ. Bé gái 9 tháng tuổi ngủ khá ngon giấc nhưng theo bà Hương thì trong lúc ngủ thi thoảng bé bị giật mình vì còn bị ám ảnh về sự việc xảy.

Bế con gái lên tầng 3, đe dọa bắn bất cứ ai dám bước vào

Bà Hương kể lại chiều ngày 16.6, khi bà đang chơi với cháu Hà A. thì Bách về nhà, trên tay cầm một khẩu súng và đòi bế con gái lên tầng 3. Thấy con trai có biểu hiện không bình thường nên bà Hương đành đưa cháu gái cho con.

Khi lên tới tầng 3, Bách đóng chặt cửa, tắt điện làm cháu Hà A. sợ quá khóc thét. Lo lắng cho cháu gái mới 9 tháng tuổi, vợ chồng bà Hương và người thân muốn vào xem cháu thế nào nhưng Bách kiên quyết không mở cửa.

Căn phòng nơi Bách cố thủ, khống chế con gái 9 tháng tuổi trong phòng ruột suốt 20 tiếng
Căn phòng nơi Bách cố thủ, khống chế con gái 9 tháng tuổi trong phòng ruột suốt 20 tiếng.
 

“Khi về nhà, nó có nhiều biểu hiện phê thuốc vì chơi ma túy "đá". Bách còn nói với tôi rằng, có người muốn bắt nó và giết nó. Lúc đó Bách có súng và đang rất ảo nên mọi người không ai dám đến gần. Sợ Bách làm điều chẳng lành nên tôi báo đã báo công an”, bà Hương kể lại.

Theo thông tin từ công an quận Hai Bà Trưng, khoảng 21h ngày 16.6, đơn vị này nhận được tin báo từ gia đình bà Hương. Ngày sau đó, Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Hai Bà Trưng) và Đội đặc nhiệm (Phòng PC45-Công an Hà Nội) đã tiếp cận ngôi nhà nơi cháu bé đang bị người bố “ngáo đá” khống chế.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, Bách chống trả quyết liệt. “Bách đe dọa nếu ai tới gần, nó sẽ bắn chết”, bà Hương kể lại thời điểm cơ quan công an tiếp cận ngôi nhà.

Khi thấy lực lượng chức năng, Bách cầm một tấm kinh ném từ tầng 3 xuống tầng 2 vỡ nát
Khi thấy lực lượng chức năng, Bách cầm một tấm kinh ném từ tầng 3 xuống tầng 2 vỡ nát.
 

Trước sự manh động của đối tượng và để đảm bảo an toàn cho cháu bé, lực lượng cảnh sát và gia đình đã thuyết phục được Bách cho dì ruột là bà Dương Ngọc Lan vào chăm sóc và cho cháu bé ăn cháo.

“Đối tượng rất mạnh động, luôn mồm hò hét và đóng chặt cửa bên trong. Ngoài bà dì ra không ai nói chuyện được với Bách, kể cả vợ”, một trinh sát Công an quận Hai Bà Trưng cho hay.

Do ngôi nhà chật, cầu thang nhỏ hẹp, bên trong căn phòng chừng 4-5m vuông mà Bách cố thủ lại tắt đèn, kín như bưng nên rất khó cho việc xác định đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho cháu bé, lực lượng chức năng đã dùng biện pháp kiên trì, thuyết phục đối tượng.

Đến 16h 40 ngày 17.6, tức là sau gần 20 tiếng đồng hồ cố thủ trong phòng, Bách tay trái bế con, tay phải cầm súng xông ra ngoài hò hét, chửi bới và chĩa súng vào lực lượng cảnh sát. Ngay lúc đó, cảnh sát đã sử dụng võ thuật khống chế, bắt giữ Bách và giải cứu bé Hà A. an toàn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay và khẩu súng giống súng K59 bên trong không có đạn. Hiện tại cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Trương Tùng Bách về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Xuân Lực
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...