Vụ bé gái bị 9 chiếc đinh găm vào hộp sọ: Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận điều tra

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 19/1, trước tính chất phức tạp trong vụ bé gái Đỗ Ngọc A. (gần 4 tuổi, ở huyện Thạch Thất) bị 9 chiếc đinh găm vào hộp sọ, Ban Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tiếp nhận hồ sơ để khẩn trương điều tra, làm rõ.
Vụ bé gái bị 9 chiếc đinh găm vào hộp sọ: Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận điều tra ảnh 1

Khu nhà trọ nơi bé A. sinh sống (ảnh lớn) và bà Kim Thị Sành, chủ nhà trọ chia sẻ với phóng viên (ảnh nhỏ)

Thực hiện chỉ đạo trên, Đội Điều tra trọng án Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Thạch Thất, phối hợp với Viện KSND TP Hà Nội điều tra. Trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất tiếp nhận tin báo về việc bé A nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong hộp sọ của bé có 9 vật thể cứng giống chiếc đinh. Ngay lập tức, Công an huyện đã vào cuộc xác minh, triệu tập chị N.T.L (27 tuổi, mẹ cháu bé) và lấy lời khai của những người liên quan.

Xót xa gia cảnh của bé gái

Tại gia đình cháu Đỗ Ngọc A. (ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất), từ sáng sớm 19/1, nhiều người khi biết tin đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu. Bà Đỗ Thị Nội (bà của A.) cho biết, đã khóc suốt hai ngày qua khi nghe bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nhận định cháu mình ít có cơ hội sống.

Ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé A. trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Sáng hôm sau, bé A. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như chiếc đinh. Bé A. đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, tình trạng rất nguy kịch…

Theo lời bà Nội, anh Đỗ Hữu Chung (con trai) từ khi sinh ra không được minh mẫn, hồi trẻ hay đau ốm, đến khi trưởng thành cũng không được nhanh nhẹn.

“Vợ chồng nó chung sống không điều tiếng gì hết, cũng không có khúc mắc với cha mẹ hay hàng xóm để mọi người phiền lòng. Hơn một năm trở lại đây mới có mâu thuẫn. Chúng nó làm đơn ly hôn tôi còn không biết, chỉ đến khi tòa án gọi lên hòa giải không thành thì mới vỡ lẽ. Thôi đã không hợp thì bỏ nhau, chỉ cần chúng chăm sóc con tốt là được, nhưng nào ngờ hôm nay xảy chuyện với đứa bé”, bà Nội nói.

Cũng theo bà Nội, khi vợ chồng con trai còn ở chung, cả ba đứa cháu đều do một tay bà chăm sóc. Sau khi ly hôn, con dâu đón bé A. về. Có vài lần bà nghe tin cháu nhập viện nhưng chỉ nghĩ đứa trẻ không may nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc.

“Nó còn bé biết gì đâu, trước ở với tôi cháu rất ngoan. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ, nếu ai hành hạ cháu tôi ra nông nỗi này phải trả giá”, bà Nội bức xúc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cho biết, bố cháu A. nhiều bệnh nên trí não phát triển không như người bình thường. Còn chị L. (mẹ cháu A.) cũng khó khăn, đông anh em, mẹ đã già yếu. “Vợ chồng anh chị ấy mâu thuẫn, chính quyền xã chúng tôi hòa giải nhiều lần không thành mới đi đến ly hôn”, ông Chi nói.

Lời kể của hàng xóm và bà chủ nhà trọ

Cùng ngày, phóng viên tìm về xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất) - nơi bé A. đang sống cùng mẹ và “dượng” tại căn phòng trọ cấp 4, để tìm hiểu thông tin sự việc.

Có mặt tại khu nhà trọ, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, trú xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội) - gia đình cho thuê trọ cho biết, khoảng tháng 9/2021, mẹ con cháu A. cùng một người đàn ông đến thuê trọ và giới thiệu làm nghề thợ mộc ở cùng huyện. “Tôi ở kế bên thi thoảng cũng thấy hai người họ cãi nhau chứ không thấy cháu bé khóc. Cháu bé rất sợ mẹ và người đàn ông ở cùng. Cháu chỉ gọi người này là chú chứ không phải bố” - bà Sành nói.

Theo bà Sành, do ở một mình và cũng quý trẻ con nên bà hay gọi cháu bé sang chơi và cho kẹo, nhưng cháu khá nhút nhát. Lúc cháu bé sang chơi bà Sành không thấy có biểu hiện gì bất thường. Mẹ cháu bé đang mang bầu.

Không chỉ chủ nhà trọ mà ngay cả những người sinh sống tại khu trọ cũng không biết việc cháu A. bị đinh găm vào đầu hay nghe tiếng cháu khóc lóc. “Mọi ngày chúng tôi thấy ba người họ chở nhau đi từ buổi sáng, đến chiều mới về rồi đóng cửa phòng, không giao tiếp với ai” - một người hàng xóm kể lại.

Còn theo bà Họa (hàng xóm) cho biết, khoảng 9h ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa sang nhà nhờ cho ăn cơm vì “mấy hôm nay thấy con không ăn uống được gì”.

“Một lúc sau thấy cháu bé có biểu hiện bất thường, mệt mỏi nên chúng tôi gọi mẹ cháu sang đón về và bảo đưa đi viện kiểm tra sức khỏe” - bà Họa nói.

Vẫn theo bà Họa, sau đó, mẹ cháu A. đến đón và đưa đi bệnh viện huyện Thạch Thất kiểm tra. Khi gia đình bà gọi điện hỏi thăm, mẹ cháu A. nói phải cho cháu chuyển viện.

Nghi bị bạo hành nhiều lần

Chiều 19/1, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) thông tin về trường hợp cháu Đỗ Ngọc A. (sinh tháng 2/2018, ở Thạch Thất, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chụp cắt lớp nghi có 9 chiếc đinh ghim vào đầu. Theo Cục Trẻ em, ngày 18/1, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) đã nhận được tin báo từ ông nội của cháu A. về sự việc. Ông của cháu A. phản ánh, nửa cuối năm 2021, cháu A. nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng trong thời gian ở trọ cùng mẹ là N.T.L Trong đó có 1 lần bị ngộ độc, 1 lần bị dị vật trong bụng và 1 lần gãy tay, đều phải đi cấp cứu bệnh viện tuyến huyện và trung ương.

Sau khi nhận tin báo, Tổng đài 111 đã kết nối với bố cháu A., nhưng bố cháu không nắm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nghi ngờ con bị bạo hành. Cục Trẻ em đã gửi công văn đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi bạo lực với trẻ em (nếu có). Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trích khẩn cấp 20 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ ban đầu 13 triệu đồng để điều trị, chăm sóc cháu A.

Lê Hữu Việt

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.