Vòng 21- V.League: Cú nước rút diệu kỳ của HA.GL

Cú đúp của Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp với cùng tỷ số 3-1. Ảnh: VSI
Cú đúp của Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp với cùng tỷ số 3-1. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng phố Núi đè bẹp ông lớn một thời Long An 3-1 trong trận “chung kết ngược” diễn ra chiều qua để bứt khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng. HA.GL đang tái diễn lại cú nước rút ngoạn mục như ở mùa trước để trụ hạng.

Chiến thắng của HA.GL hôm qua càng ngọt ngào hơn khi chân sút được nhiều người yêu mến của đội bóng này, tiền đạo Văn Toàn, toả sáng với 2 bàn thắng ở các phút 44 và 76. Văn Toàn từng trải qua chuỗi dài thi đấu mờ nhạt trong màu áo HA.GL, điều khiến anh chịu rất nhiều áp lực. Bàn còn lại của HA.GL được ghi do công của tiền vệ Nhật Bản Masaaki Ideguchi, phút 42.

Trước đó, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khởi đầu không thuận lợi khi để Long An vươn lên dẫn 1-0 ở phút 38. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại chứng kiến các cầu thủ HA.GL thi đấu quật khởi và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Ba trong số này chuyển hoá thành các bàn thắng của Văn Toàn, Ideguchi như kể trên. Trong thời gian còn lại, bất chấp nỗ lực tấn công, Long An vẫn không rút ngắn được cách biệt, chấp nhận thua chung cuộc 3-1.

Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của HA.GL ở V.League. Không kể Long An đã đánh mất uy phong của một đội bóng từng là “ông lớn” của V.League, 2 bại tướng của HA.GL trước đó đều là những đối thủ lớn, như Hà Nội T&T, B.Bình Dương hay ứng viên vô địch mùa giải năm nay, FLC Thanh Hoá. Mạch thắng của HA.GL được bắt đầu từ vòng đấu 19. Trên sân Pleiku, đội bóng của bầu Đức khiến giới hâm mộ phải bất ngờ khi thắng FLC Thanh Hoá đang nuôi mộng vô địch tới 3-1. Chỉ 1 tuần sau đấy, HA.GL tiếp tục lặp lại kết quả trên, và nạn nhân lần này là đương kim vô địch B.Bình Dương. Chiến thắng trước Long An hôm qua là trận thắng với cùng tỉ số 3-1 thứ 3 liên tiếp của HA.GL. Chỉ không lâu trước đó, đội bóng phố Núi còn thi đấu chật vật, và để thua trước những đối thủ như SLNA hay Quảng Nam, vốn không thực sự quá mạnh.

Qua 3 trận thắng, đội bóng của bầu Đức tiến 1 lèo để bứt ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trên bảng xếp hạng, HA.GL hiện xếp thứ 12, được 24 điểm sau 21 trận, hơn đội đứng sau là Long An (18 điểm) 6 điểm. Thất bại trước HA.GL khiến Long An nhiều khả năng phải đá play-off, trong khi Đồng Tháp (7 điểm) cầm chắc suất rớt  hạng.

Con đường trụ hạng của HA.GL mùa giải này khá giống như giải trước, khi đội bóng phố Núi cũng thắng 1 lèo trước các đối thủ mạnh vào giai đoạn cuối. Điểm khác biệt có lẽ là việc các cầu thủ HA.GL thi đấu dạn dĩ, kinh nghiệm hơn. Giới chuyên môn có nhiều ý kiến cho rằng, một năm cọ xát ở V.League 2015 đã giúp “đám trẻ của bầu Đức” trở nên cứng cáp và dần trưởng thành. So với thời khoác áo U19 Việt Nam, cầu thủ HA.GL nay cũng đã biết “câu giờ”, phạm lỗi khi cần thiết, không còn chơi bóng “ngây thơ” như trước.

Tuy nhiên, do việc vắng bộ ba gương mặt nổi bật nhất, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường, sức hút của HA.GL đã không còn duy trì được như trước. Sân Pleiku, như thừa nhận của GĐĐH Huỳnh Mau, đã giảm tương đối khán giả trong mỗi trận đấu của HA.GL. Bầu Đức có thể trông đợi vào lứa cầu thủ trẻ trong tương lai, nhưng có vẻ  sẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian nữa để HA.GL có thể trở lại thành thế lực ở V.League, như giai đoạn cách đây hơn một thập niên. Một người nổi tiếng hiếu thắng trong bóng đá như ông Đức, hẳn chẳng mấy vui khi đội nhà lúc nào cũng loanh quanh ở tốp cuối.

Ở lượt trận 21 diễn ra chiều qua, CLB Hải Phòng đã bất ngờ thua đậm 0-3 Sanna Khánh Hoà. SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh trong khi đó cùng thắng lần lượt SLNA và Quảng Nam với cùng tỉ số 2-0. Kết quả này khiến cho Hải Phòng (40 điểm) dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh 3 điểm.

MỚI - NÓNG