Vòng 16 V-League 2016: Không ai níu áo Hải Phòng

Sài Gòn FC (đỏ) và Hải Phòng (vàng) chia điểm trong trận cầu có 6 bàn thắng. Ảnh: VSI.
Sài Gòn FC (đỏ) và Hải Phòng (vàng) chia điểm trong trận cầu có 6 bàn thắng. Ảnh: VSI.
TP - FLC Thanh Hóa đã thắng Long An chiều 16/7, nên chiều qua SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đều chạy đua về điểm số trong cuộc đua giành chức vô địch, kết quả họ đều chỉ được thêm một điểm.

Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp XSKT Cần Thơ. Đội khách có phong độ khá cao khi đã giành 3 trận thắng liên tiếp. Trong trận làm khách trên sân Chi Lăng, XSKT Cần Thơ thiếu đội trưởng Quang Tình và tiền vệ có cái chân trái rất khéo Vũ Anh Tuấn bị treo giò. Thế nhưng một SHB Đà Nẵng trên sân nhà vẫn không khuất phục được họ.

Trận đấu này rất thú vị khi chứng kiến màn so tài của Gaston Merlo - Teofilo Eydison (SHB Đà Nẵng) và bên XSKT Cần Thơ là Patiyo Tambwe - Oseni Ganiyu. Gaston Merlo không ghi bàn nhưng Teofilo Eydison đã nổ súng, còn bên phía đội khách là Patiyo Tambwe. Kết quả hòa 2-2 đã không làm hài lòng đội quân HLV Lê Huỳnh Đức.

Phút 40, Patiyo mở tỷ số cho đội khách XSKT Cần Thơ, chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới, phút 42, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa do công của Eydison. Phút 75, Lê Hoàng Thiên ghi bàn cho SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-1 thì 3 phút sau, phút 78, XSKT Cần Thơ đã san bằng cách biệt 2-2 do công của Lê Thế Cường. Hòa trên sân nhà, SHB Đà Nẵng mất cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Hải Phòng.

Trên sân Thống Nhất, tân binh Sài Gòn FC tiếp Hải Phòng. Hải Phòng thiệt quân khi 3 trụ cột là tiền vệ phòng ngự Đặng Khánh Lâm, hậu vệ biên Nguyễn Văn Nam và tiền vệ phải Lê Xuân Hùng bị treo giò. Trong khi Fagan được điền vào danh sách đá chính thì người đá cặp với anh là tiền đạo Stevens đã bị căng cơ trước trận đấu nên ngồi dự bị.

Trận đấu hiệp 1 của chủ, hiệp 2 của khách. Ba bàn thắng của chủ nhà Sài Gòn FC đều ghi được trong hiệp 1.

Mới phút thứ 5, Carlos Lima đã đệm bóng vào lưới mở tỷ số cho chủ nhà Sài Gòn FC. Phút 39, Carlos Lima phá bẫy việt vị rồi vẩy má ngoài điệu nghệ đưa bóng dội cột dọc trái trước khi vào lưới. Carlos Lima lập cú đúp. Dù mới chỉ gia nhập Sài Gòn FC ở giai đoạn 2 V-League nhưng tiền đạo Carlos Lima đã thể hiện được khả năng săn bàn và hoà nhập nhanh với đội. Kể từ khi đầu quân cho Sài Gòn FC, Lima chơi đủ cả 5 trận, ghi 4 bàn và mang về 5 điểm cho đội nhà.

Phút 42, bất ngờ xảy ra trên sân Thống Nhất khi Sài Gòn FC có bàn thắng thứ 3 do công của Văn Thuận vào lưới đội đầu bảng Hải Phòng. Nhưng bất ngờ hơn là trong hiệp 2, đội Hải Phòng đã gỡ 3 bàn. Ba cầu thủ Lê Văn Thắng, Vương Quốc Trung và Fagan lần lượt ghi bàn cho Hải Phòng.

Tuy vẫn đứng đầu bảng nhưng Hải Phòng đang cho thấy sự bất ổn trong thời gian gần đây, nhất là ở hàng thủ, họ không còn chắc chắn như trước. Họ vẫn còn hơn đội nhì bảng FLC Thanh Hóa 5 điểm.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) gặp Sanna Khánh Hòa trên sân Vinh. Tuy không còn thể hiện hình ảnh đáng gờm như mùa giải năm ngoái, nhưng Sanna Khánh Hoà vẫn là đối thủ khó chịu cho SLNA khi họ thắng ngược 2-1. Baba Salia mở tỷ số cho SLNA nhưng vào hiệp 2, Khánh Hòa ghi 2 bàn đều do công của Uche Iheruome.

Ngày 16/7, FLC Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân của Long An và thắng 1-0, HA.GL tiếp Hà Nội T&T và thắng 1-0, Đồng Tháp hòa QNK Quảng Nam 1-1. B.Bình Dương tiếp Than Quảng Ninh và thắng 1-0. 

MỚI - NÓNG