Vô sinh không phải “cơn gió độc” để khép lại cánh cửa hạnh phúc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sẽ có những người đàn ông mà vì những lý do nào đó, họ chỉ cần gắn bó, yêu thương người đàn bà mà không nhất thiết người đàn bà ấy phải sinh con cùng họ, em ạ.

Bệnh tật là chuyện chẳng ai có thể tránh được trong suốt quãng đời của mình. Nói như các cụ là “Trời kêu ai nấy dạ”. Bệnh tật đã ở trong mình thì chấp nhận thôi, em ạ, bởi chứng teo vòi trứng và lạc nội mạc tử cung của em không phải có nguồn gốc từ ngoài đưa vào để mà có cách cảnh báo hay phòng tránh.

Vì vậy em cũng đừng buồn bã, đau đớn làm gì cho thêm khổ ra, em ạ. Còn chồng em, chị nghĩ em cũng nên quên anh ta đi, vì tuy là bác sỹ giỏi của một bệnh viện lớn, nhưng anh ta chẳng có tý y đức nào cả, y đức đối với chính người thân yêu của mình.

Nếu anh ta thực sự yêu thương em và có lương tâm của một người thầy thuốc, thì khi biết em mang bệnh như vậy, anh ta sẽ phải chia sẻ, động viên, đưa vợ đến những nơi mà người trong nghề như anh ta am hiểu để chữa trị.

Đằng này khi rõ chuyện vô sinh của em, anh ta lập tức lạnh nhạt với vợ, lại còn kiếm cớ đông bệnh nhân, trực hộ đồng nghiệp để vắng nhà, thực chất là qua lại với vợ cũ.

Chị thấy tình cảm của vợ chồng em cũng không còn gì đâu, nên em cũng đừng tiếc nuối, níu kéo làm gì. Chồng em chưa nói với em chuyện anh ấy sẽ quay về sum họp cùng vợ cũ và con trai, nhưng mẹ chồng em đã nói cho em biết điều ấy rồi, nghĩa là thông tin ấy chính xác.

Vì vậy việc cần làm của em bây giờ là nói rõ sự thể với gia đình chồng, cho mọi người biết quan điểm, suy nghĩ và quyết định rõ ràng của em về việc này.

Em cứ mạnh dạn mà ra đi thôi em ạ. 30 tuổi, chưa phải là quá muộn để bắt đầu một cuộc sống mới, và vô sinh cũng không phải là “cơn gió độc” đóng sập cánh cửa hạnh phúc của cuộc đời em đâu.

Sẽ có những người đàn ông mà vì những lý do nào đó, họ chỉ cần gắn bó, yêu thương người đàn bà mà không nhất thiết người đàn bà ấy phải sinh con cùng họ, em ạ.

Ông Trời đóng cánh cửa này với em, sẽ mở ra lối đi khác để em thoát. Dũng cảm lên em nhé, buồn rầu, ủy mị lúc này chỉ khổ mình hơn thôi mà chẳng giải quyết được gì cả. Hãy gạt nước mắt mà tìm lại hạnh phúc cho đời mình, chị tin rằng em sẽ có cuộc sống đàng hoàng, vui vẻ hơn, sau khi ly hôn với người chồng có học thức nhưng lại thiếu tình người ấy. Chúc em có đủ nghị lực để làm những gì mình muốn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.