Vợ lập mưu sát hại chồng vì ghen tuông

Vợ lập mưu sát hại chồng vì ghen tuông
TPO - Nghi ngờ chồng có bồ, vợ mua thuốc chuột, thuốc ngủ chờ thời cơ ra tay, sau đó dùng dao đâm chồng. Người vợ lĩnh án tù 11 năm.

Nên vợ thành chồng gần chục năm, đã có với nhau hai mụn con kháu khỉnh, nhưng rồi, sau những lần hờ hững trong ân ái, Chu Thị Quý (SN 1978, ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) sinh nghi chồng mình đã phải lòng cô gái hàng xóm, trẻ hơn mình nhiều tuổi. Không chấp nhận cảnh “ăn ở hai lòng” của chồng, Quý dã tâm lên kế hoạch đoạt mạng người đã má ấp môi kề.

Khoảng tháng 2/2013, Quý ra chợ sắt mua dao nhọn (loại dùng để chọc tiết lợn), 4 gói thuốc chuột và 3 vỉ thuốc ngủ, mang về để sẵn gầm giường chờ thời cơ.

18h30 phút ngày 26/4/2013, thấy anh Tuân (chồng Quý) đang nấu cơm dưới bếp, Quý lấy 3 viên thuốc ngủ hòa vào chai bia rồi mang xuống bếp cho chồng: “Anh để như nào mà lại bị trào bọt này” – Quý biện lý do. Không chút do dự, anh Tuân uống hết chai bia đó. Ít phút sau, anh Tuân sang nhà chú họ mời nhậu. Ở nhà, Quý lặng lẽ thủ dao dưới gối chờ chồng về.

Cơm nước xong xuôi, Quý giả bộ lên giường ngủ trước. Lúc này, anh Tuân cũng đã ngấm thuốc, rồi lên ngủ cùng vợ. Chờ đợi khoảng 30 phút, người đàn bà ghen tuông mù quáng lập tức rút dao đâm thẳng vào bụng chồng.

“Ối trời ơi, đau quá, lòi ruột ra rồi! Cứu anh với, cho anh đi cấp cứu đi!” – người chồng bàng hoàng tỉnh giấc trong đau đớn. Nhìn cảnh tượng đó, Quý không thể tiếp tục ra tay, rồi cùng hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu, bảo toàn được tính mạng.

Tại phiên tòa xét xử chiều 11/11, Chu Thị Quý đã phải nhận mức án tù 11 năm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.