Vợ đảm ngoan chồng vẫn đi cặp bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi nghĩ anh chẳng phải gặp trắc trở gì trong hôn nhân với vợ. Vợ anh ngoan hiền chỉn chu, chiều chồng yêu con, con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, khỏe mạnh vậy anh còn muốn gì nữa mà vẫn tìm cách dối vợ, lừa con để đi cặp bồ.

Đọc câu chuyện Ngoại tình, bồ lại đòi công khai danh phận tôi thấy đúng là các cụ ngày trước nói chẳng sai “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người!” anh là một trường hợp điển hình cho câu ví đó.

Tôi nghĩ anh chẳng phải gặp trắc trở gì trong hôn nhân với vợ. Vợ anh ngoan hiền chỉn chu, chiều chồng yêu con, con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, khỏe mạnh vậy anh còn muốn gì nữa mà vẫn tìm cách dối vợ, lừa con để đi cặp bồ.

Lỗi tại anh cả mà thôi, vì vậy bây giờ anh hãy tự lo liệu, thu xếp ổn thỏa để sống cho tử tế, cho xứng đáng là người chồng, người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình nhỏ của mình.

Tôi không khuyên anh là tiếp tục lừa dối vợ, nhưng nếu chuyện ngoại tình của anh mà vợ anh chưa biết gì thì tốt nhất anh hãy giấu đi. Giấu không cho vợ biết với điều kiện là anh phải chấm dứt ngay mối quan hệ bồ bịch, trai gái với cô nhân tình kia để trở lại với vợ con.

Còn nếu vợ anh đã biết rồi thì tôi nghĩ mọi quyết định tha thứ hay li hôn là do vợ anh toàn quyền bởi tội lỗi là do anh gây ra và hiện tại anh vẫn chưa thấy được sai lầm của mình mà vẫn muốn “ôm” cả người tình lẫn vợ con mình một cách tham lam, vô đạo đức như vậy là không thể chấp nhận được.

Nếu vợ anh vì tình nghía gắn bó lâu năm, vì thương đứa con gái còn quá bé bỏng của hai người mà tha thứ cho mối quan hệ ngoài luồng của anh thì tốt, còn không cô ấy có quyền định đoạt cuộc hôn nhân của mình, mà anh không có quyền trách móc hay kêu ca gì.

Chuyện xấu nào cũng gây ra hậu quả và hậu quả xấu nào cũng phải trả giá. Cái giá phải trả cho việc ngoại tình của anh còn tùy thuộc vào thái độ vào mức độ chấp nhận của vợ anh. Mong anh tỉnh táo để có hướng đi đúng nhằm hàn gắn, duy trì được hạnh phúc gia đình để con gái anh có đủ cha đủ mẹ, được phát triển bình yên như bao đứa trẻ khác vì tình yêu chân thành của bố mẹ chúng.

MỚI - NÓNG