V.League 2018: Vận đen của các HLV ngoại

HLV Mihail Marian trở thành chiến lược gia đầu tiên bị sa thải ở V-League mùa này. Ảnh: VSI.
HLV Mihail Marian trở thành chiến lược gia đầu tiên bị sa thải ở V-League mùa này. Ảnh: VSI.
TP - Không hẹn mà gặp, ba trận đấu bù Nuti Cafe V-League 2018 vừa qua là ba trận thua muối mặt của các HLV và giám đốc kỹ thuật (GĐKT) ngoại. Thậm chí có HLV đã phải ra đi sau lượt trận thua này.

Tối 5/4, sau trận thua 1-3 trước CLB Khánh Hòa trên sân vận động 19/8 (Nha Trang), CLB Thanh Hóa bất ngờ nói lời chia tay với HLV trưởng người Romania - Marian Mihail Cucchiaroni. Ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa đã thi đấu tổng cộng 8 trận tại V-League và AFC Cup với thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua, trong đó kết quả ở V-League là thắng 2 trận, thua 2 trận.

Phía đội Thanh Hóa cho biết, lý do quan trọng khác dẫn đến quyết định chia tay của hai bên là triết lý bóng đá của HLV Mihail Cucchiaroni không phù hợp với đội bóng hiện hành. Lối chơi của Thanh Hóa chưa thật sự thanh thoát, gắn kết. Đội gặp một số khó khăn ở cả hàng công lẫn hàng thủ, đồng thời các vị trí mới chưa hòa nhập được triết lý bóng đá của HLV người Romania.

Về phần mình, HLV Mihail thừa nhận mình không còn là người phù hợp với đội bóng ở thời điểm này. HLV người Romania muốn ra đi để đội bóng có sự thay đổi tốt hơn. Ông nói: “Vị trí này cần dành cho người phù hợp hơn và rất may là tôi đã sớm nhận ra mình không phải là người phù hợp để đưa đội bóng lên đỉnh cao”.

Như vậy, đây là trường hợp HLV bị sa thải đầu tiên ở V-League 2018. Dù có bản lý lịch rất hoành tráng khi còn khoác áo cầu thủ, lẫn khi làm HLV, nhưng ông Mihail Marian Cucchiaroni đã phải dứt áo chia tay sớm với sân chơi V-League 2018.

Cũng tối 5/4, trên sân Thống Nhất, HLV Toshiya Miura đã đứng chết lặng khi CLB TPHCM tiếp đội khách Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong trận đấu bù vòng 1 của Nuti Cafe V-League 2018. Trước hơn 15.000 khán giả nhà, đội bóng của HLV Miura đã phải nhận thất bại 0-2 trước CLB SLNA. Hai bàn thắng của đội khách do công của Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải thực hiện.

Đặc biệt, trước khi trận đấu diễn ra, sân Thống Nhất đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống bảng quảng cáo điện tử. Theo quyền chủ tịch Lê Công Vinh, CLB TPHCM đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho dịch vụ này. Có sân khấu mới, CLB TPHCM tràn đầy tự tin hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp tại V-League 2018 nhưng đội bóng của Công Vinh đã bị dội gáo nước lạnh khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà.

Không chấp nhận màn trình diễn tệ hại ấy, khán giả TPHCM đã trút giận lên quyền chủ tịch Lê Công Vinh cùng các cầu thủ khi họ di chuyển sang khán đài B để chào và tạ lỗi cùng khán giả. Điều đáng nói là ngay trong trận đấu, thầy trò HLV Miura còn bị rất nhiều khán giả nhà la ó cho rằng TPHCM thi đấu với thái độ hời hợt và thiếu cố gắng. Thậm chí, không ít cổ động viên của TPHCM lại quay sang cổ vũ cho đội khách!

Cũng vào tối 5/4, trên sân Hàng Đẫy, ông GĐKT Chung Hae-seong đã ngồi lặng yên trong khu kỹ thuật, trong lúc đồng hương, HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, quá bất ngờ khi chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thua sốc Hà Nội FC. Màn trình diễn trên sân và kết quả của trận đấu đã khiến thuyền trưởng ĐT Việt Nam phải thất vọng.

Sau trận thua Hà Nội 0-5, HLV Dương Minh Ninh của HAGL tỏ ra không hài lòng về học trò. Ông nói rằng: “HAGL vốn đề cao lối chơi đẹp nhưng trong trận đấu này, Tăng Tiến lại có pha vào bóng xấu xí. Đây là tình huống làm tôi cảm thấy rất thất vọng”.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cũng tỏ ra không hài lòng về lối chơi của đối thủ. Chia sẻ sau trận đấu, ông cho biết: “Tôi không nghĩ cầu thủ HAGL hôm nay lại chơi xấu đến vậy, thực sự là tôi hơi buồn”.

Còn HLV Chung Hae-seong - Giám đốc kỹ thuật của đội bóng phố núi HAGL, người đứng sau mọi vấn đề chuyên môn của đội, được kỳ vọng sẽ giúp những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... cải thiện chiến thuật và thể lực, nhưng có vẻ ông chưa làm được điều đó.

Như vậy, đây là trường hợp HLV bị sa thải đầu tiên ở V-League 2018. Dù có bản lý lịch rất hoành tráng khi còn khoác áo cầu thủ, lẫn khi làm HLV, nhưng ông Mihail Marian Cucchiaroni đã phải dứt áo chia tay sớm với sân chơi V-League 2018.

MỚI - NÓNG