Vĩnh Long: Một sà lan 700 tấn bị chìm, 3 người mất tích

Vĩnh Long: Một sà lan 700 tấn bị chìm, 3 người mất tích
Bão số 9 đi qua Vĩnh Long trong thời gian ngắn nhưng gây thiệt hại cho địa phương rất lớn.  Đến 15h30 chiều 5/12, hơn 20 người bị thương, trên 2140 căn nhà bị sập, gần 8.000 căn nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà dân, trường học, trụ sở làm việc …

Đặc biệt có 1 sà lan 700 tấn chở cát của An Giang đã bị chìm trên sông Hậu thuộc huyện Bình Minh, trên sà lan có 5 người nhưng chỉ cứu được 2 người làm công, còn 2 vợ chồng chủ sà lan và một người em mất tích. Số thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân rất lớn.

Hiện nay, nhiều nơi trong tỉnh Vĩnh Long có mưa vừa, mưa to, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục các sự cố sập nhà, tốc mái của nhân dân. Tất cả các trường hợp dân bị thương, ngành y tế đều cứu chữa kịp thời, không có trường hợp nào bị nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.