Việt Nam - Singapore: Nợ và duyên

Việt Nam - Singapore: Nợ và duyên
TPO - Hai năm trước, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Kallang Roar trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 đã khiến Singapore phải từ bỏ ngôi vị bá chủ Đông Nam Á mà họ đã nắm giữ suốt từ năm 2004. Oan nghiệt thay, lúc này số phận lại mang tới cho chính Singapore cơ hội làm điều tương tự đối với Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.
Việt-Singapore: cuộc đối đầu đầy duyên nợ
Việt-Singapore: cuộc đối đầu đầy duyên nợ.

Kí ức Kallang Roar

Kallang Roar ngày 21-12-2008, người Singapore sống trong những niềm tin mãnh liệt về tấm vé tiến vào chung kết gặp Thái Lan sau khi đã vô hiệu hóa toàn bộ những nỗ lực của Việt Nam trong trận lượt đi. Sự tự tin của đảo quốc sư tử được làm nên từ chuỗi 19 trận bất bại và đặc biệt là hai chức vô địch liên tiếp ở các kỳ AFF Cup trước đó. Khán giả Singapore vì thế bắt đầu nhiệt hơn với không khí của AFF Cup và lũ lượt kéo nhau tới sân như chỉ để chờ đợi chiến thắng của Avramovich cùng các học trò.

CĐV Việt Nam khi ấy, dù bất lợi về quân số và lọt thỏm giữa những khán đài chật kín khán giả chủ nhà nhưng vẫn rất cố gắng để gửi tới các tuyển thủ thân yêu sự động viên tinh thần ý nghĩa bằng những tiếng hô vang "Việt Nam, Việt Nam" đầy kiêu hãnh.

Người Singapore dĩ nhiên phải nghĩ ra cách để trấn áp tinh thần CĐV đội khách, họ khôn khéo chêm vào giữa những tiếng hô Việt Nam bằng hai từ "Go Home" (Về nhà), hàm ý muốn nói rằng sau trận đấu này tuyển Việt Nam sẽ phải dừng cuộc chơi của mình ở AFF Cup.

Khán giả chủ nhà cứ chen ngang như thế cho tới phút thứ 74 của trận đấu, khi mà những sức ép tinh thần mà họ tạo ra đã không thể làm đoàn quân của HLV Calisto nao núng. Đội tuyển Việt Nam lần lượt vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để rồi tung ra ngón đòn hạ đối thủ từ pha phối hợp tuyệt hảo của bộ đôi Công Vinh - Quang Hải.

Việt Nam vượt lên dẫn trước và bất ngờ khiến viễn cảnh bị phế truất của đội chủ nhà tiến gần hơn tới sự thật. Các CĐV Việt Nam bắt đầu có đủ lý do để đáp trả người Singapore trên các khán đài, điệp khúc "Việt Nam" - "Go Home" - "To See Thailand" (Để gặp Thái Lan) cứ lặp đi lặp lại cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc Singapore chấm dứt mọi hy vọng của mình và ngậm ngùi trở thành nhà cựu vô địch. Người

Singapore sau trận đấu đã thực sự giận dữ và phải nhờ tới sự trợ giúp của các lực lượng an ninh thì trật tự cũng như sự an toàn của các CĐV Việt Nam mới được vãn hồi. Singapore đã bị phế truất một cách đau đớn ngay tại sân nhà và chắc chắn cho đến giờ này họ vẫn mang trong mình khát vọng "báo thù".

Điểm hẹn Mỹ Đình

Cú sảy chân của thầy trò HLV Calisto trước Philippines cách đây ít ngày giống như sự trớ trêu của số phận khi trao cho Singapore cơ hội đòi lại đầy đủ món nợ với Việt Nam, sớm hơn rất nhiều so với những gì mà họ có thể tưởng tượng.

Chờ khát vọng Việt Nam
Chờ khát vọng Việt Nam.

Hoàn cảnh hiện tại khiến Việt Nam buộc phải chơi một cách bạc tất tay để có vé đi tiếp trong khi Singapore cũng sẽ bị loại nếu như không có được điểm nào. Singapore chắc hẳn muốn "về nhà" với tấm vé vào bán kết trong hành trang của mình đồng thời cũng để lại những nỗi buồn vô hạn cho sân Mỹ Đình cùng các cầu thủ chủ nhà.

Nhưng chúng ta với tất cả niềm tin của mình, bản lĩnh của một nhà vô địch và cả sức mạnh đến từ 4 vạn khán giả trên các khán đài sẽ không cho phép điều đó được xảy ra. Việt Nam đã không còn đường để lùi thêm nữa và sẽ phải chiến đấu để đảm bảo một chiến thắng đồng thời giữ lại vẹn nguyên cơ hội bảo vệ ngai vàng.

Dù có thể một trận hòa ở Mỹ Đình trong khi Myanmar đánh bại Philippines tại Thiên Trường sẽ không bắt Việt Nam hay Singapore phải chịu đựng một bi kịch nhưng rõ ràng là không ai muốn đặt số phận của mình vào tay kẻ khác...

Theo Viết
MỚI - NÓNG