Ví dụ thú vị

TP - Mình kể cậu nghe, có ông thợ lặn trứ danh nhưng rốt cục ông kẹt dưới đá ngầm và tử nạn…

- Thương tâm nhỉ!

- Có chuyện vận động viên leo núi xuất sắc nhưng cuối cùng vì sự cố đá lở đã bỏ mạng trong chuyến chinh phục ngọn núi hiểm trở ở châu Phi…

- Thảm quá!

- Có một hạt trưởng kiểm lâm cuối đời nhận tiền lâm tặc nên phải vào nhà đá.

- !!!

- Lại có chuyện có quan phòng chống tham nhũng cuối đời hạ cánh lại bị xử lí về hành vi tham nhũng.

- Ý cậu đang dẫn dụ chuyện gì?

- Ý mình muốn nói, các cụ có câu sinh nghề tử nghiệp, đố có sai!

- Hèn chi…

- Nghĩa là cậu nghiệm thấy đúng và có ví dụ chứng minh, khẳng định câu các cụ à?

- Ừ! Nhưng không biết vận vào trường hợp này đúng không?

- Trường hợp nào?

- Trường hợp, mấy hôm nay báo chí nêu, có ông bác sĩ ở bệnh viên Đa khoa Lâm Thao, Phú Thọ khi thăm khám bệnh cho người lớn tuổi đã có tư thế một chân đứng, một chân co đặt lên gần đầu người bệnh…

- Chả liên quan gì đến câu các cụ. Có chăng, chỉ là vấn đề y đức, thiếu tôn trọng người lớn tuổi và coi thường bệnh nhân thôi!

- Nhưng khi bức ảnh ấy được truyền thông đưa lên, vị bác sĩ ấy bị đình chỉ, xử lí kỉ luật…

- Thì liên quan gì mệnh đề sinh nghề, tử nghiệp?

- Bởi, chuyên ngành của bác sĩ ấy là chẩn đoán hình ảnh và cuối cùng “toi” sự nghiệp cũng chỉ từ một bức ảnh đó thôi!

- Thế thì chuẩn! Ví dụ rất thú vị!