Về nhà đi con tập 40: Huệ bỏ nhà đi, ông Sơn đồng ý cho cô li dị

Khải lồng lộn đi tìm vợ
Khải lồng lộn đi tìm vợ
TPO - Sau chuyện hiểu nhầm ở bệnh viện, ông Sơn thất vọng về Huệ và nhất quyết không cho con gái về nhà nếu không giải quyết xong việc với chồng. Tập 40 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 7/6.

Dương an ủi Huệ rằng bố có giận rồi cũng hết, còn Khải thì “tự chửi tự đau mồm”. Cô em út cũng thanh minh với Huệ rằng không cố tình nói cho bố biết, ông Sơn vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại.

Sau khi chứng kiến và hiểu nhầm chuyện ở bệnh viện, Khải được dịp nói ông Sơn mang tiếng hiểu con gái nhưng Huệ “cái lọ cái chai, công khai đè nhau”. Ông Sơn giận tím mặt và đã có cuộc nói chuyện gay gắt với con gái.

Dương bảo ông Sơn “mình về nhà đi bố”, ông Sơn hỏi lại “về đâu”. Huệ xin lỗi ông Sơn rằng mọi chuyện do mình. Ông Sơn nói rằng Khải nói với ông ông không tin vì tin con gái, nhưng khi ông biết đó là Thành thì khác. Ông trách Huệ tại sao phải làm như thế, nếu không còn yêu Khải thì thôi và Huệ muốn đến với ai cũng được, nhưng đằng này trên danh nghĩa vẫn vợ chồng mà tơ tưởng đến người khác.

Về nhà đi con tập 40: Huệ bỏ nhà đi, ông Sơn đồng ý cho cô li dị ảnh 1

Khải đe dọa hai chị em Huệ

Thấy bố gay gắt với chị gái, Dương lên tiếng bênh rằng không có chuyện gì rồi nói thêm: “Ông Khải như thế chẳng việc gì chị con phải chung thủy cả” khiến ông Sơn tức giận. “Thằng Khải làm như vậy là sai. Nhìn thấy người ta sai, kông thể nào lấy cái sai của mình đi so sánh với cái sai của người ta được. Như thế thì luân thường đạo lý ở đâu”.

“Thời nào rồi mà còn quan niệm như thế hả bố. Bây giờ đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Không thể nào để bản thân thiệt thòi như thế mãi được”, Dương cãi bênh Huệ. Huệ nghe xong mắng Dương không được nói như thế với bố.

Ông Sơn nhìn Dương nói: “Muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên mình phải làm đúng đã. Không thể vì là con gái của bố mà bố có thể bênh vực một cách ngu xuẩn được”. Ông bảo Huệ về giải quyết mọi chuyện với Khải, nếu giải quyết chưa xong không đồng ý cho con gái về nhà.

Về nhà đi con tập 40: Huệ bỏ nhà đi, ông Sơn đồng ý cho cô li dị ảnh 2

 Ông Sơn không cho Huệ về nhà khi chưa giải quyết xong việc gia đình

Dương không đồng ý với cách giải quyết của ông Sơn, sợ rằng Huệ về nhà có thể bị Khải đánh chết. “Nếu đáng đánh vẫn phải đánh”, ông Sơn nói rồi bỏ đi. Huệ khóc nấc nói không sao nhưng thực ra cô mất hết niềm tin nhưng vẫn nói: “Sau tất cả những gì xảy ra không có gì chị không thể vượt qua được”.

Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện Thành về nhà uống rượu một mình, vợ về nhìn thấy liền hỏi chồng “không kiểm soát được cảm xúc à, rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu?”.

Về nhà đi con tập 40: Huệ bỏ nhà đi, ông Sơn đồng ý cho cô li dị ảnh 3

Thành nói với vợ cần gia đình đúng nghĩa

Sau một hồi tranh luận về chuyện xảy ra, Thành nói với vợ: “Giữa hai chúng ta không ai đúng cũng chẳng ai sai hết. Vấn đề ở đây là anh và em đang quá khác nhau. Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để xác định bản thân và mối quan hệ này. Anh thực sự cần một gia đình đúng nghĩa”.

Anh Thư đi tuần trăng mật không những mẹ chồng đưa thẻ tiêu, lại còn được dúi thêm đống tiền mặt. Linh bạn thân của Thư bảo “đúng là chuột sa chĩnh gạo”. Còn Vũ vẫn không bỏ được thói trăng hoa.

Linh dặn Thư phải để ý Vũ, Thư cãi rằng cô thả thính lung tung cho bõ tức. Linh thách Thư “đong” một người đàn ông. Cô mạnh mồm nói chỉ sau 5 phút khiến anh chàng kia sang tận nơi mời rượu.

Về nhà đi con tập 40: Huệ bỏ nhà đi, ông Sơn đồng ý cho cô li dị ảnh 4

Vũ lại thua cá cược với Thư

Nghe thấy chuyện vui cả Dũng và Vũ đều lao tới. “Em Thư nhà ta cái gì cũng không có, có mỗi tự tin là thừa”, Vũ châm chọc. Thư tức tối, đã vậy Dũng cũng nói muốn mở mang tầm mắt.

Thư không muốn nhận cá cược nhưng Vũ nói mỉa rằng nếu không làm được thì tự nhận mình nổ đi. Thư bảo nếu làm được mọi người phải mất tiền cho cô. Giá 500 USD Thư đưa ra nếu cô làm được, tuy nhiên Vũ nói thêm nếu Thư thua cuộc anh ta chỉ đòi 300 USD thôi. Kết quả không ngoài dự đoán khi Thư thắng cược.

Khải tìm đến nhà ông Sơn làm loạn đập cửa rồi xông vào nhà tìm. Ông Sơn gắt lên Huệ không về đây. Khải đưa giấy Huệ quyết định ly hôn, kêu mình là người bị hại. Khải bảo ông Sơn cứ bao che có ngày nát như tương. Anh ta dọa kể cả ông có giấu kiểu gì anh ta cũng tìm ra. “Đúng là nhà dột từ nóc”, Khải buông lời xúc phạm.

Không thể nhẫn nhịn mãi, ông Sơn hỏi: “Nếu tìm được nó anh định làm gì”. “Làm gì thì làm”, Khải sẵng. Mặt đanh lại ông Sơn quát lên: “Anh cũng không xứng đáng làm chồng đâu”. Ông nói thêm Huệ sai không bênh nhưng ông cũng không chấp nhận thái độ của Khải. Khải cố nói thêm rằng Huệ là vợ nên hắn muốn làm gì thì làm. Ông Sơn nói rằng nếu bây giờ còn Huệ có li dị, ông cũng đồng ý.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).