Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ

Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ
TP - Đã có khá đông thí sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ.

> Hội tụ và lan tỏa của cái đẹp

Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ ảnh 1
Người đẹp Hạ Long thứ nhất Nguyễn Thị Diễm My Ảnh: Trung Hiền.

Hai chị em ruột Phạm Thị Dung và Phạm Thị Loan sinh ra lớn lên bên dòng sông Lam xứ Nghệ là những thí sinh đầu tiên đăng ký.

Về Hà Nội theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dung mang theo những câu hò thương nhớ quê mình.

Còn Loan, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm T.Ư, cô mong sớm trở thành cô giáo dạy nhạc để truyền cho các em tình yêu quê hương từ những ca khúc tuổi thơ cô vẫn hát.

Hy vọng vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của “Thúy Kiều, Thúy Vân xứ Nghệ” sẽ tỏa sáng trong cuộc thi hoa hậu năm nay.

Nguyễn Thị Diễm My vừa đoạt danh hiệu Người đẹp Hạ Long thứ nhất. Xuất hiện trên bãi tắm khu Du lịch Giải trí Quốc tế Tuần Châu khoe những đường cong bên sóng, cô khiến không ít du khách ngẩn ngơ.

Cô gái 20 tuổi học Cao đẳng Kinh tế Tài chính Hà Nội luôn thân thiện, cởi mở. Người đẹp Kinh Bắc thứ nhất Nguyễn Thị Truyền cũng tham dự hội thi năm nay.

Má lúm đồng tiền, mắt lúng liếng sau vành nón quai thao, Truyền có nét đẹp hồn hậu đặc trưng của người quan họ, biết hát và hát quan họ như một liền chị.

Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ ảnh 2
Người đẹp Kinh Bắc thứ nhất Nguyễn Thị Truyền. Ảnh: Trung Hiền.

Tranh thủ ngày nghỉ bù sau ca làm đêm, cô công nhân trẻ Nguyễn Thị Thu Hương, thợ tiện linh kiện chính xác Cty TNHH Maiko (Khu CN Namura Hải Phòng) bắt xe khách lên Hà Nội đăng ký dự thi mang theo một chiếc váy trắng rất điệu để chụp hình.

Trong trẻo, hồn nhiên, Hương tự tin tạo dáng, khoe vẻ đẹp khoẻ khoắn. Hương mong sẽ có mặt ở vòng chung kết để được lên sân khấu khoe sắc cùng bè bạn. Cả Cty hồi hộp chờ đón niềm vui cùng Hương.

Chảo Mắn On ở bản Huối Sâu, xã Po Tần, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên rực rỡ trong trang phục dân tộc Dao, thêm xinh trong nắng sớm Hà Nội. Ngày còn ở bản, cô từng đi bộ vượt hơn 30 cây số đường rừng đến lớp.

Chăm học, Mắn On đã được xuống Thủ đô học tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. Mắn On muốn cả bản được thấy cô mặc váy của người Dao, cổ đeo thật nhiều vòng bạc, múa theo nhịp khèn.

Cũng như Chảo Mắn On, Nông Thị Thuận, dân tộc Tày, sinh viên Học viện Ngân hàng (chi nhánh Bắc Ninh) sẽ mang đến hội thi cây đàn tính cùng làn điệu Then lay động lòng người. H’Ăng Niê, H’ Duyên Niê, H’Năm Biă, những thiếu nữ dân tộc Ê đê (Tây Nguyên) cũng đang chuẩn bị những bộ váy đẹp nhất, những điệu múa đẹp nhất hoà nhịp theo tiếng cồng chiêng, háo hức chờ ngày khai hội .

Vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ ảnh 3
Hai chị em ruột Phạm Thị Dung và Phạm Thị Loan. Ảnh: Trung Hiền.

Ngay sau khi kết thúc năm học, sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012.

Hiện tại, thí sinh là sinh viên đông đảo nhất. Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Minh Trang, Cù Thị Trà My (ĐH Kinh tế Quốc dân- Hà Nội); Trinh Thị Diệp (Học viện Kỹ thuật Mật mã); Vũ Ngọc Anh (Học viện Ngân hàng); Phùng Hoàng Trang (ĐH Luật TPHCM); Mai Thị Lan Anh (ĐH Ngân hàng TPHCM); Nguyễn Thu Hằng, Phạm Thị Kim Oanh, Lê Thị Ngọc Dung (ĐH Tây Nguyên); Lê Mỹ Linh (ĐH Đà Nẵng); Nguyễn Khánh Linh (ĐH Nông nghiệp Hà Nội), Bùi Hương Nhung, Bùi Thị Hồng Nhung (Cao đẳng Truyền hình) và còn nhiều sinh viên khác nữa. Mỗi người mỗi vẻ đẹp, tất cả đều đang hoàn thiện mình để thêm đẹp trong ngày hội văn hoá của tuổi trẻ.

Không lâu nữa, các cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng, Người đẹp xứ Lạng sẽ diễn ra, tiếp tục lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012. Mỗi ngày lại thêm nhiều thiếu nữ khắp mọi miền đăng ký dự thi. Và vẻ đẹp Việt đang từng ngày hội tụ để rồi lan toả khắp muôn nơi.

Trung Hiền

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG