Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm

TPO - 39 thí sinh Vòng Chung khảo Hoa hậu phía Nam như những bông hoa đa sắc màu, nở rộ giữa sự đón tiếp nhiệt thành, chu đáo của con người Bạc Liêu thân thiện. Vùng đất nổi tiếng với đờn ca tài tử đã chiếm trọn tình cảm của thí sinh trong những ngày họ gắn bó bên nhau.
Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 1

Thí sinh dâng hưởng tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Vĩnh

Sau khi kết thúc Vòng sơ khảo tại TPHCM, khi nghe tới hành trình dài khoảng 300 km, với bảy tiếng đồng hồ trên ô tô để đến địa điểm tổ chức vòng chung khảo là tỉnh Bạc Liêu, hầu hết thí sinh đều tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên, ban tổ chức đã sắp xếp rất chu đáo, linh hoạt để các cô gái thậm chí còn chưa biết tên nhau, làm quen trên đường di chuyển.

Trên xe, cô gái có tên rất "kêu" Trúc Mai khiến nhiều người bất ngờ, khi không hề tỏ ra mệt mỏi, mà liên tục trò chuyện cùng thí sinh người Ê Đê H’Ăng Niê bên cạnh. Khi đi qua Cần Thơ, quê hương của Trúc Mai, khuôn trăng xinh đẹp của cô gái như giãn ra, thư thái. Cô tự hào giới thiệu với các bạn về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Dù ở Cần Thơ, nhưng Trúc Mai bảo, chưa từng đến Bạc Liêu. Dẫu vậy, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Đờn ca tài tử qua lời kể của ba mẹ, được Trúc Mai truyền đạt đầy đủ cho thí sinh khác.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 2

Các thí sinh tới thăm Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bạc Liêu đón 39 thí sinh bằng tình nồng ấm của những con người nơi đây, bất kể những cơn mưa dài tưởng như không ngớt.

Trời mưa, ban tổ chức băn khoăn, thí sinh lo lắng, vì sẽ ảnh hưởng đến những hoạt động dày đặc. Thế nhưng, thời tiết như biết chiều lòng người.

Sáng 4/11, trời quang, mây tạnh, nắng đẹp lên cao. 39 thí sinh dậy từ khá sớm, tới dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Đài kỷ niệm sự kiện Mậu Thân ở Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bạc liêu, thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và 39 thí sinh kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để đất nước đứng lên với lịch sử hào hùng. (Xem thêm: Thí sinh Hoa hậu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ).

Không đơn thuần là cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam còn hướng tới định hướng cho giới trẻ một vẻ đẹp toàn diện cả về hình thể, tâm hồn và tri thức. Đó cũng chính là lý do mà ban tổ chức có rất nhiều hoạt động đồng hành, công tác từ thiện và xã hội để giúp các thí sinh thêm kinh nghiệm, cũng như cơ hội bộc lộ vẻ đẹp nhân cách, giao tiếp, ứng xử của mình.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 3

Thí sinh đi thăm các đối tượng gia đình chính sách của tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 4

39 cô gái khoe sắc với áo dài trên Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, mà cụ thể là bà Lê Thị Ái Nam, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức đã sắp xếp các thí sinh tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia rất nổi tiếng, là Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại xã Thới Châu, huyện Vĩnh Lợi. Các thí sinh còn thăm, tặng quà một số gia đình chính sách của tỉnh Bạc Liêu. (Xem thêm: Thí sinh Hoa hậu viếng Đền thờ Bác Hồ; Nghĩa tình tri ân những người hi sinh vì đất nước).

Lúc bắt đầu thấm đượm tình người đất phương Nam, các thí sinh còn đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, khi được đi thăm các địa danh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu, như: Nhà máy Điện gió, Khu du lịch Giồng nhãn, Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Bạc Liêu, khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. (Xem thêm: Vẻ đẹp lan tỏa trên vùng điện gió Bạc Liêu; Chiếc áo bà ba trên dòng kênh thăm thẳm; Khoe sắc giữa vườn nhãn quê hương).

Trải qua những ngày hoạt động với lịch trình di chuyển liên tục, hầu hết thí sinh đều thấm mệt, nhưng bù lại họ được làm quen với những nét văn hóa truyền thống độc đáo của Bạc Liêu.

Các thí sinh rất vui trước sự mến khách của vùng đất gắn liền truyền thống văn hóa đất phương Nam. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đi chặng đường xa đón thí sinh trong đêm, rồibà Lê Thị Ái Nam và ông Nguyễn Vũ trực tiếp đưa thí sinh tham quan Đền thờ Bác Hồ và làm từ thiện, đã nói lên tất cả sự nhiệt tình, chu đáo, mến khách của con người Bạc Liêu. (Xem thêm: Chữ Tình của Bạc Liêu).

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 5

Các thí sinh thăm Nhà mày Điện gió tỉnh Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch Đông). Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong số 39 thí sinh, có những người là con gái đất Bắc, có những thí sinh ở Tây Nguyên, và hầu hết họ từng một lần nghe về bài Dạ cổ hoài lang nổi tiếng.

Một giờ đồng hồ tiếp cận đờn ca tài tử dường như quá ngắn ngủi và vẫn còn khá lạ lẫm với các thí sinh. Trương Mỹ Nhân bình thường khá tự tin và không ngại thể hiện bản thân trước đám đông, nhưng cô cho biết, vẫn cảm thấy hơi run khi được nghệ sĩ đờn ca Anh Chàng của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu yêu cầu hát thử "Dạ cổ hoài lang".

Mỹ Nhân cho biết, lúc biết được học bài "Dạ cổ hoài lang", em rất thích thú, nhưng lúc học rồi mới biết không đơn giản. Dù vậy, cô gái này từng nghe qua bài vọng cổ nổi tiếng và đã nắm bắt được nội dung ca từ, đó là nói về một người vợ thủy chung, mòn mỏi chờ đợi chồng từ chiến trường trở về.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 6

Khoe sắc tại khu du lịch Giồng Nhãn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 7

Học hát bài vọng cổ dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: Nguyễn Sơn.

Khác với Trương Mỹ Nhân từng biết qua về đờn ca tài tử, Phạm Hương đến từ Hải Phòng, chưa hiểu về bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

Phạm Hương chia sẻ, những khó khăn gặp phải trong buổi học về nghệ thuật đờn ca: “Vì em nói giọng Bắc nên luyến láy không thể hay bằng các bạn đến từ miền Nam được. Hơn nữa, tông giọng của người Bắc thường cao hơn nên rất khó bắt đúng nhịp. Tuy nhiên, khi nghe các nghệ sĩ hát thấy hay và rất thích”. (Xem thêm: 39 thí sinh Hoa hậu phía Nam học hát “Dạ cổ hoài lang“).

Sau hai ngày trải nghiệm và làm quen với văn hóa của vùng đất phương Nam, các thí sinh đã có những kỷ niệm thú vị cho riêng mình.

Những trải nghiệm này sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi trình diễn trên sân khấu đêm chung khảo khu vực phía Nam đậm nét bản sắc truyền thống của Đồng bằng song Cửu Long.

Vẻ đẹp lan tỏa giữa tình người nồng ấm ảnh 8
 

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014

MỚI - NÓNG