Về để thấu hiểu quê hương

Về để thấu hiểu quê hương
TP - Sáng nay (8-7), Trại hè Việt Nam 2011 khai mạc tại tượng đài Lý Tự Trọng, đường Thanh Niên – Hà Nội. Khát khao trải nghiệm, tìm hiểu quê hương. Từ hôm qua, 150 bạn trẻ con em kiều bào từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tụ về Đất Mẹ chuẩn bị cho chuyến hành trình đất nước.

> 'Hành trình xanh' lên đường xuyên Việt

Trước trại hè một tuần, Vũ Huyền Trang (19 tuổi) cùng em gái đáp chuyến bay từ Estonia về Nội Bài: “Có lẽ vì háo hức quá nên bố mẹ cho phép đi sớm hơn kế hoạch”. Trang hiện là sinh viên trường ĐH Cole College (Mỹ).

Sinh ra trong gia đình có bố là người Việt, mẹ là người Estonia nên giao tiếp trong nhà khá thú vị. Trang nói chuyện với bố bằng tiếng Việt, nói với mẹ bằng tiếng Estonia, bố mẹ nói chuyện với nhau bằng cả hai thứ tiếng. Bố ra sức dạy tiếng Việt, kể nhiều chuyện về ông bà, quê hương cho cả 4 chị em. Em về Việt Nam lần này là lần thứ 6.

Phạm Xuân Tùng (Ukraine) khoe: bố em đặt tiêu chí để đăng ký cho con trai về tham dự trại hè lần này chính là thành tích học tập của Tùng. Năm nào Tùng cũng dành học bổng toàn phần của trường ĐH Kinh tế quốc dân, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tùng sinh ra ở Hà Nội nhưng từ 10 tháng tuổi đã theo gia đình xuất ngoại. Để nghe và nói giỏi tiếng Việt, bố Tùng đặt nguyên tắc cả nhà phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

Hiểu quê hương

Đó là mục đích của nhiều bạn trẻ gốc Việt khi tham gia trại hè lần này. 19 năm xa quê, hai tiếng Việt Nam chỉ gợi Ngô Thuỳ Linh (Romania) nhớ đến những cánh đồng lúa và dòng sông trong chuyện kể của mẹ. Thuỳ Linh không giấu nổi niềm vui khi được tham gia trại hè, đi xuyên Việt tại nơi bố mẹ em sinh ra và lớn lên. “Được bố báo tin, em mừng lắm, hy vọng chuyến đi cho em nhiều trải nghiệm, tìm hiểu về các miền quê, món ăn, phong tục ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội lớn cho em rèn thêm tiếng Việt”, Thuỳ Linh nói.

Cô biết nói tiếng Nga, Ukraine, Romania, Đức nhưng Thuỳ Linh chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt. Ngay hôm đầu tiên đến Hà Nội, gặp gỡ các bạn cùng chung hành trình khám phá quê Việt, Thuỳ Linh tranh thủ kết bạn và nói tiếng Việt liên tục.

Cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH Quản trị kinh doanh Romania này đang ấp ủ những dự định hoạt động tình nguyện tại Việt Nam: “Ở Romania em làm việc tại một tổ chức phi chính phủ, có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em. Em rất muốn tìm hiểu về Việt Nam để trong tương lai có thể hoạt động tình nguyện ở đây”.

Sinh ra và lớn lên ở Na Uy, bố mẹ bận rộn kinh doanh, nên những câu chuyện về Việt Nam Nguyễn Mỹ Linh thường được nghe kể trong vài lần hiếm hoi về thăm ông bà ở Mạo Khê (Quảng Ninh). Em cùng bố bay về Việt Nam sớm hơn hai tuần so với lịch tập trung của đoàn

Trại hè Việt Nam 2011 với chủ đề Tiếp bước Lý Tự Trọng có nhiều hoạt động về nguồn và hưởng ứng Năm Thanh niên: Dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ); Thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm quê hương anh Lý Tự Trọng, giao lưu với thanh niên Nghệ An, TP HCM...

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, chương trình là dịp để con em kiều bào có nhiều trải nghiệm, hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa cội nguồn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG