VAR tước bàn thắng của M.U, chuyên gia ầm ầm phản đối 'đó không còn là bóng đá'

0:00 / 0:00
0:00
VAR tước bàn thắng của M.U, chuyên gia ầm ầm phản đối 'đó không còn là bóng đá'
Các danh thủ đều cho rằng pha lập công của Cavani (M.U) ở phút 34 trận đấu với Tottenham là hoàn toàn hợp lệ.

Phút 34, Cavani xé lưới Tottenham nhưng bàn thắng không được công nhận. Bởi sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định McTominay đã vung tay vào mặt Son khiến cầu thủ này bị đau trong tình huống trước đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Các chuyên gia ngồi tại trường quay Sky Sports đều ngạc nhiên trước quyết định này.

"Đó là quyết định hoàn toàn vô lý. Không thể là pha phạm lỗi của cầu thủ M.U được. Thật đáng xấu hổ, đây không còn là bóng đá nữa. VAR đang làm hỏng môn thể thao này, tôi không còn nhận ra đây là bóng đá", danh thủ Micah Richards thốt lên.

Trong khi đó, cựu tiền vệ M.U là Roy Keane cũng cho rằng: "Nếu đó là pha phạm lỗi thì tất cả chúng ta nên về nhà. Để một cầu thủ lăn lộn ăn vạ như vậy thật xấu hổ".

Chuyên gia Jamie Redknapp thì phân tích sâu hơn tình huống McTominay vung tay vào mặt Son.

"Làm sao mà vừa chạy vừa thu tay được? Son nắm người McTominay nên cậu ta mới đưa tay ra, đó là điều bình thường. Cầu thủ luôn sử dụng tay để làm đà chạy. Nói đó là pha phạm lỗi thì thật vô lý", Jamie Redknapp nói.

"Thật đáng thất vọng. Ai chơi bóng đá đều biết đó không phải lỗi. Quyết định đáng xấu hổ của trọng tài. Pogba và Cavani đã làm tốt", nữ cầu thủ Stephanie Roche bức xúc.

Trên mạng xã hội, danh thủ Gary Lineker nói rằng VAR đã phá hỏng bóng đá.

"VAR đã trở thành trò đùa kệch cỡm, khiến bóng đá không còn mang chất "đời" nữa. Ăn mừng khi ghi bàn là điều khiến bóng đá hấp dẫn nhưng vì có VAR mà nó đã trở nên nhạt nhẽo", ông nói.

MỚI - NÓNG