Tottenham thua ngược M.U, Mourinho tức tối cà khịa Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
Mourinho phản ứng ngay với trọng tài về các quyết định trong trận gặp M.U
Mourinho phản ứng ngay với trọng tài về các quyết định trong trận gặp M.U
TPO - HLV Jose Mourinho tỏ ra tức tối sau khi Tottenham của ông thua ngược M.U 1-3 trong trận đấu muộn thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh vào tối qua (11/4). Ở đó, ông trút giận lên các trọng tài và cả đồng nghiệp Solskjaer.

M.U vào trận gặp Tottenham mang theo quyết tâm trả món nợ bị “hạ nhục” ở lượt đi với thảm bại 1-6. Điều đó giúp họ tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ trong việc triển khai tấn công. Nhưng M.U lại là đội bị thủng lưới trước khi ở phút 40, Son Heung-min dứt điểm chuẩn xác từ đường tạt của Lucas Moura.

Trước đó, cũng chính Son in dấu ấn trong một tình huống thoát thua của Tottenham. Pha bóng này, Cavani đã dứt điểm rất tốt nhưng khi xem lại VAR, rõ ràng trước khi phát động tấn công để Cavani ghi bàn thì McTominay đã phạm lỗi với Son. Bởi vậy, bàn thắng không được công nhận trong sự vùng vằng của nhiều cầu thủ M.U.

Nhưng sau giờ nghỉ, thay vì các pha xử lý nóng vội như hiệp 1, đội bóng thành Manchester đã trở nên điềm tĩnh và hiệu quả hơn. Phút 57, Fred và Cavani ban bật rất ăn ý ở trung lộ, tạo điều kiện cho Cavani băng xuống. Tiền đạo người Uruguay đã không thể thắng được Lloris với cú đá từ cự ly gần nhưng ngay khi bóng bật ra, Fred vân kịp băng vào đá bồi để gỡ hòa 1-1.

Lúc này, thế trận trở nên giằng co và mọi thứ chỉ được tháo nút thắt ở phút 72, sau khi Greenwood được tung vào sân. Chính tiền đạo này in dấu giày đậm nét trong 2 pha ghi bàn sau đó của M.U. Đầu tiên là phút 79, Greenwood tạt bóng đầy nhạy cảm để Cavani bay người đánh đầu vào góc cực hiểm, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho các vị khách.

Tottenham thua ngược M.U, Mourinho tức tối cà khịa Solskjaer ảnh 1

Cavani góp công cực lớn trong 2 bàn đầu của M.U

Và trước khi trọng tài chấm dứt trận đấu, chính Greenwood dứt điểm cực mạnh xé toang mành lưới Tottenham. Góp công lớn trong bàn thắng này là Pogba khi anh đi bóng kỹ thuật, hút hết các hậu vệ áo trắng trước khi chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Thua 1-3, Tottenham càng gặp khó trên hành trình giành vé vào top 4 khi họ đã bị Chelsea bỏ cách 6 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng. Sau trận, HLV Jose Mourinho thể hiện rõ sự thất vọng, trong đó ông trút nỗi bực dọc lên trọng tài, và không quên cà khịa HLV đối thủ.

Nhà cầm quân của Tottenham nói: “Chúng tôi đã thua một đội bóng xuất sắc, nhưng chúng tôi không đáng phải nhận kết quả này. Đáng ra Pogba phải bị thẻ đỏ sau pha chơi cùi trỏ với Aurier (tính huống diễn ra ở phút 15 - PV). VAR phải được sử dụng ở pha bóng này để phân tích kỹ lưỡng hơn”.

Mọi thứ còn trở nên căng thẳng hơn khi Mourinho đã nghe thấy bình luận của Ole Solskjaer về pha bóng Son nằm ra sân ôm mặt trong tình huống Cavani ghi bàn (nhưng không được công nhận) ở hiệp 1. HLV của M.U nói: “Nếu con trai tôi nằm xuống sân tận 3 phút và cần 10 đứa bạn dìu dậy thì nó sẽ bị cắt khẩu phần ăn”.

Đáp lại, Mourinho tỏ ra chua ngoa: “Nếu mà như vậy thì rõ ràng Solskjaer là một người cha tồi. Là một người cha, bổn phận của bạn là phải chăm sóc con mình, cho con mình ăn. Ngay cả khi có phải cướp thức ăn cho con, bạn vẫn nên làm”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.