Ước mong Tết sum họp tới mọi nhà

Ước mong Tết sum họp tới mọi nhà
TPO - Không khí Tết Nhâm Thìn 2012 đang làm chuyển mình nhịp sống hàng ngày. Nhưng tại nhiều nơi trên đất nước vẫn còn nghèo và khó khăn, nhiều gia đình vẫn không hay Tết đang gõ cửa.

Đâu đó là ánh mắt ngơ ngác của trẻ nhỏ khi chưa từng biết tới hương vị Tết, những tiếng thét gào đau đớn vì bệnh tật, và tiếng nghẹn ngào của những người thân – những người ăn Tết xa nhà, xa quê trong bộn bề những nỗi lo lắng…

Tết và những tình cảnh trái ngược

Những tình nguyện viên chương trình Tết An Bình (thuộc Ngân hàng An Bình- ABBANK) rời văn phòng trong một buổi chiều cuối tuần ấm áp. Đây là thời khắc mà hàng năm, cứ đến dịp giáp Tết là ai ai cũng chờ đợi để được chung tay, góp sức mang những món quà nhỏ tới người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Dù những món quà nhỏ, nhưng những người làm Tết An Bình đều tin rằng, sẽ góp phần góp thêm niềm vui và mang thêm ấm áp tới những hoàn cảnh khó khăn và thiếu may mắn.

Ngày 21-12-2011 – Bệnh viện Nhi đồng I – TPHCM

Không khí Noel tràn ngập các cửa hiệu lớn nhỏ. Thành phố được nhuộm mới bởi sắc trắng – xanh – đỏ làm chủ đạo.

Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng I – TPHCM, sắc trắng – đỏ quen thuộc hàng ngày được điểm xuyết thêm bởi sắc xanh của những tình nguyện viên chương trình Tết An Bình.

Tiếng cười, tiếng nói làm không khí khuôn viên bệnh viện, nơi BTC chương trình trao quà cho các bệnh nhi trở nên nhộn nhịp hơn.

Tết an bình tại Bệnh viện Nhi đồng I – TPHCM
Tết an bình tại Bệnh viện Nhi đồng I – TPHCM.

Cháu Phúc Hưng – bệnh nhi bị phỏng, ban đầu tỏ ra bẽn lẽn và nhút nhát với món quà được các anh chị tình nguyện viên trao tặng, nhưng cảm giác ngượng ngập lúc đầu nhanh chóng được lấp đầy bởi những nụ cười tươi rói, hồn nhiên khi tham gia vào các trò chơi, những món quà nhiều màu sắc. Cháu là một trong những em nhỏ đầu tiên được nhận những món quà nhỏ của ABBANK trong hành trình Tết An Bình 2012.

Ngày 23-12-2011 – Bệnh viện Nhi TW – Hà Nội

Cái cảm giác háo hức của các TNV ABBANK khi được tham gia vào chương trình Tết An Bình 2012 tại Bệnh viện Nhi TW Hà Nội tan biến hẳn, thay vào đó là cảm giác xót xa, đau đớn khi chứng kiến những tấm thân bé nhỏ lọt thỏm giữa những dây truyền, máy móc nhằm duy trì sự sống cho các em.

BS Thu – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi TW trực tiếp dẫn đoàn tới thăm những bệnh nhân và chia sẻ chi tiết về hoàn cảnh từng cháu. Có trường hợp cháu bị u trung thất bẩm sinh, từ khi sinh ra đều sống ở bệnh viện, chưa một ngày được về nhà.

Khoa huyết học, cháu Đỗ Thị Phúc năm nay 15 tuổi, ước mong lớn nhất cũng chỉ là được hưởng một cái Tết sum họp ở nhà với ông bà, bố mẹ. Phúc bị thiếu tiểu cầu bẩm sinh, cần thay lá lách. Mỗi tháng em phải truyền máu một lần, chi phí mỗi lần 30.000.000 đ. Khi những đại diện của ABBANK tới, Phúc chỉ nằm yên, việc nói chuyện hay nở một nụ cười với em cũng là một sự cố gắng lớn.

Mẹ Phúc xúc động kể: “Phúc bây giờ hàng ngày chỉ nói muốn về nhà, nhưng sức khỏe cháu không được phép rời giường bệnh. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để tiếp tục chạy chữa cho cháu.”

Ước mong Tết sum họp

Tết An Bình là chương trình từ thiện – xã hội được tổ chức trong suốt 3 năm qua, do ABBANK khởi xướng và tổ chức. Chọn dịp Tết âm lịch hàng năm – quãng thời gian quây quần sum họp của mọi gia đình trên khắp miền Tổ quốc, chương trình hi vọng sẽ góp phần mang một cái Tết ý nghĩa hơn, đầm ấm hơn tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên khắp cả nước.

Tết an bình và ước mong Tết ấm với mọi nhà
Tết an bình và ước mong Tết ấm với mọi nhà.

Tiếp nối các chương trình tại TPHCM và Hà Nội, ngày 3,4,5-1-2012, ABBANK sẽ tiếp tục hành trình mang Tết ấm đến với bà con nghèo tại hai xã Nà Ớt và Mường Tè tỉnh Sơn La.

Đồng hành cùng chương trình, Hoa Hậu Hương Giang – đại sứ Tết An Bình sẽ chuyển áo ấm và 200 suất quà tới người nghèo tại đây. Bên cạnh đó, hơn 300 suất quà Tết cũng được trao cho người già, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Tổng giá trị quà Tết nhân dịp Tết An Bình 2012 tính đến 29-12-2011, ABBANK sẽ trao cho bà con nghèo trên khắp cả nước là trên 326 triệu đồng. Trong đó, ABBANK cũng sẽ trao số tiền 16.380.000 đồng từ khách hàng của ABBANK, và 88 triệu đồng từ cán bộ nhân viên ABBANK.

Bà Phạm Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc ABBANK, trưởng đoàn Tết An Bình 2012 chia sẻ: “Những món quà của ABBANK dành tặng các gia đình khó khăn trên cả nước chưa nhiều, nhưng là tấm lòng của các CBNV ngân hàng, nhằm sẻ chia những niềm vui, những ước mơ Tết sum họp mà vì điều kiện cuộc sống, nhiều gia đình chưa thực hiện được. Nhân dịp này, ABBANK cũng mong muốn ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.”.

Tết An Bình là chương trình từ thiện được ABBANK triển khai từ ba năm nay (2010, 2011, 2012) vào dịp Tết nguyên đán hàng năm nhằm mang lại một cái Tết ấm áp hơn, đủ đầy hơn cho người nghèo khắp cả nước.

Bên cạnh chương trình Tết An Bình, ABBANK còn xây dựng và tổ chức chương trình từ thiện Hè yêu thương, chăm sóc và tặng quà cho người già neo đơn, các em nhỏ mồ côi hoặc người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Các hoạt động xã hội khác cũng được ABBANK hưởng ứng nhiệt tình, như: Ủng hộ cho quỹ Phẫu thuật nụ cười Operation Smile, tham gia Hiến máu nhân đạo, Ủng hộ đồng bào lũ lụt…

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG