HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2019”:

Ước mơ được học tập của chàng trai nghèo

Công Tâm (bìa phải) trong buổi dạy thêm
Công Tâm (bìa phải) trong buổi dạy thêm
TP - Nguyễn Công Tâm, trở thành sinh viên Khoa học Máy tính, trường Đại học Mở TPHCM ở tuổi 25, sau một hành trình đủ dài những thăng trầm.

Năm 2012, Tâm tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhưng hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để Tâm tiếp tục theo học đại học nên việc học đành gác lại.

Cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn sau khi bố của Tâm qua đời. Sau biến cố đau buồn, Nguyễn Công Tâm quyết định viết đơn tự nguyện vào quân ngũ để tìm kiếm một hướng đi cho cuộc đời mình.

Tháng 7/2014, hết thời gian nghĩa vụ 18 tháng, Tâm xuất ngũ. Liền đó anh bươn chải kiếm sống bằng rất nhiều công việc khác nhau như phục vụ quán ăn, bán hàng ở siêu thị, giữ xe, bảo vệ.  

Cuộc sống lay lắt, tạm bợ vẫn không dập tắt ước mơ vươn lên. Cuối cùng, Tâm quyết định phải vào đại học để nuôi ước mơ tạo lập một cuộc sống tốt cho hai mẹ con về sau.

Vừa lao động kiếm sống, Tâm vừa tranh thủ dành thời gian ôn luyện bài vở để nhen lại cơ hội đến giảng đường. Mỗi lúc rảnh rỗi Tâm dùi mài kiến thức cũ.

“Để đảm bảo nắm chắc kiến thức, tôi quyết định nghỉ hết những công việc khác và chỉ tập trung làm gia sư. Trong quá trình trao truyền kiến thức cho các em học sinh, tôi có dịp giải các bài tập khó, qua đó kiến thức ngày nào giờ được lấp đầy một cách đáng kể. Hơn nữa, cũng nhờ những năm phổ thông học đều các môn nên sau một thời gian ngắn luyện tập, tôi đã củng cố kiến thức và tự tin đăng ký dự thi”, Tâm chia sẻ.

Kết quả sau những ngày chuyên tâm vừa làm vừa trau dồi kiến thức, Tâm đạt thành tích Á khoa kỳ tuyển sinh đầu vào Trường Đại học Mở TPHCM năm 2019.

Khoảng thời gian đầu đời sinh viên ngành Khoa học máy tính vừa qua, Nguyễn Công Tâm cố gắng hết mình để lĩnh hội kiến thức đồng thời tích cực trau dồi kỹ năng thiết yếu làm vốn liếng cho nghề nghiệp ngày sau.

“Tôi luôn ý thức  mình bắt đầu muộn 7 năm so với các bạn tân sinh viên khác, nên bắt buộc phải luôn nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm thực hiện ước mơ có được một công việc khiến mình hạnh phúc và thật quan trọng để “khó ai thay thế mình”, Công Tâm chia sẻ.

Những ngày rời quê vào TPHCM trọ học, chàng sinh viên “học muộn” vẫn miệt mài vừa học vừa tranh thủ “cày” ở các lớp dạy thêm tại gia để có nguồn trang trải học phí và gửi một phần về phụng dưỡng người mẹ già đang sinh sống ở Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.