Ước mơ dang dở của nam sinh chết đuối trước ngày thi

Ước mơ dang dở của nam sinh chết đuối trước ngày thi
Ra Hà Nội mang theo giấc mơ thi vào ĐH Kiến trúc, nhưng chưa tới ngày thi thì Đức và anh trai chết đuối. Dõi theo chuyến xe chở thi thể hai anh em về quê nhà Nghệ An sáng 2/7, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Ước mơ dang dở của nam sinh chết đuối trước ngày thi

> Nam sinh chết đuối trước ngày thi ĐH 

Ra Hà Nội mang theo giấc mơ thi vào ĐH Kiến trúc, nhưng chưa tới ngày thi thì Đức và anh trai chết đuối. Dõi theo chuyến xe chở thi thể hai anh em về quê nhà Nghệ An sáng 2/7, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Di ảnh hai anh em Đức. Ảnh: Hải Bình
Di ảnh hai anh em Đức. Ảnh: Hải Bình.
 

7h sáng 2/7, chuyến xe chở thi thể hai anh em Nguyễn Văn Đức (19 tuổi) và anh ruột Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) từ Hà Nội về tới quê nhà ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Từ đầu làng Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, hàng trăm người dân đã đứng đợi sẵn hai bên đường. Ai cũng nghẹn ngào xót thương trước nỗi đau quá lớn mà vợ chồng anh Nguyễn Văn Thực và chị Trần Thị Nga chịu đựng.

Bà Hoa, một người hàng xóm, khóc òa: "Xót quá trời ơi! Trong phút chốc vợ chồng anh Thực đã mất hai con trai, có nỗi đau nào hơn thế nữa không". Đứng cạnh bà Hoa, ông Tâm cũng là láng giềng với vợ chồng anh Thực chia sẻ: "Hai anh em Đức và Sơn là con nhà có điều kiện, rất ngoan, học giỏi nên làng xóm ai cũng quý. Hai cháu chết thương tâm quá".

Trong căn nhà khang trang ở làng Chí Thành, vợ chồng anh Thực chị Nga ngất lịm, phải truyền nước cấp cứu từ tối 1/7 khi nhận được hung tin người thân ở Hà Nội báo về. Hai chiếc quan tài của anh em Đức được di chuyển vào nhà để làm lễ giữa dòng khói hương nghi ngút.

Ông Nguyễn Văn Thuyết (bác ruột) nạn nhân nghẹn ngào kể, Đức học giỏi hơn anh. Năm ngoái em thi vào đại học nhưng thiếu nửa điểm nên không học cao đẳng mà quyết tâm năm nay thi lại. Cuối tháng 6 vừa rồi, Đức ra Hà Nội mang theo giấc mơ thi vào ĐH Kiến trúc.

Có anh trai là Sơn đang là sinh viên năm thứ ba ĐH Lâm nghiệp nên Đức được anh lo chỗ ăn ở. Ai ngờ chiều 1/7 hai anh em rủ nhau đi tắm thì xảy ra tai nạn. "Sơn và Đức đều biết bơi từ bé nhưng không hiểu tại sao khi tắm cả hai lại bị đuối nước", ông Thuyết nói.

Vợ chồng anh Thực, chị Nga chỉ có hai con trai là Đức và Sơn. Tên ghép của hai con cũng là tên công ty TNHH do anh Thực làm giám đốc. Doanh nhân này được nhiều người ở Quỳnh Lưu biết đến bởi hay làm từ thiện.

Trước đó chiều 1/7, Đức cùng anh trai và một người anh em (con cô con cậu) ra ao đình làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) để tắm. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người tìm cách đưa cả 3 nạn nhân lên khỏi mặt hồ. Tuy nhiên hai anh em Đức đã tử vong do ngạt nước, người còn lại may mắn được cứu sống.

Theo Hải Bình
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.