Ứng viên lên tiếng

Ứng viên lên tiếng
TP - Các ứng viên cho tấm huy chương vàng như Brazil, Tây Ban Nha, chủ nhà Anh hay đội được đánh giá là "ngựa ô" Uruguay đều gặp đối thủ khá nhẹ nhàng trong ngày khai cuộc môn bóng đá nam Olympic 2012.

> Olympic Brazil quyết giải cơn khát vàng

Brazil sở hữu đội hình đắt giá nhất Olympic London 2012. Ảnh
Brazil sở hữu đội hình đắt giá nhất Olympic London 2012. Ảnh" Getty Images.

Chức vô địch Euro 2012 của "đội lớn" Tây Ban Nha mang đến một động lực nhưng cũng là thách thức rất lớn với thầy trò Luis Milla.

Hơn lúc nào hết Juan Mata và đồng đội chịu áp lực phải đoạt tấm HCV để nền bóng đá xứ bò tót được ghi vào lịch sử như một nhà vô địch vĩ đại.

Một ứng viên như Tây Ban Nha buộc lòng phải vượt qua tất cả mọi thách thức và hôm nay, trong ngày khai cuộc là Nhật Bản, một ẩn số thực sự đến từ châu Á.

Lịch thi đấu ngày khai mạc môn bóng đá nam

18h ngày 26-7 Honduras - Maroc (bảng D)

20h30: Mexico - Hàn Quốc (bảng B)

20h45: Tây Ban Nha - Nhật Bản ( bảng D)

23h: UAE - Uruguay (bảng A)

23h15: Gabon - Thụy Sỹ (bảng B)

1h45 ngày 27-7: Belarus - New Zealand (bảng C)

1h45: Brazil - Ai Cập (bảng C)

2h: Vương quốc Anh -

Senegal (bảng A)

Trên so sánh lực lượng, Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn. Họ có đội ngũ gồm nhiều hảo thủ: Jordi Alba, Mata, Javi Martinez, thủ thành De Gea, Adrian hay Tello…và sở hữu một triết lý bóng đá đang không thể bị đánh bại mang tên tiqui taca.

Tuy nhiên, sân chơi Olympic cũng giống như World Cup hay Euro luôn rất khắc nghiệt và tiềm ẩn bất ngờ. Như HLV Milla thừa nhận thời tiết ẩm ướt tại Hampden Park (Scotland) nơi diễn ra trận đấu này là một trở ngại cho lối chơi nhanh, nhỏ, nhuyễn của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Nhật Bản dù yếu nhưng họ cũng có những vũ khí đặc biệt chẳng hạn như chân sút Kensuke Nagai từng ghi 9 bàn trong 13 trận ở vòng loại.

Không thể xem thường Ai Cập dù rằng đại đa số đều dự đoán một chiến thắng cho Brazil trong ngày khai mạc. Cũng giống như Tây Ban Nha, các vũ công samba được đặt ở một tầm cao khác so với những đội dự Olympic lần này.

Đội quân của Menezes thực sự là tập thể mạnh, nhiều ngôi sao mà theo như thống kê của trang Transfertmarkt, giá trị đội hình của họ lên tới gần 268 triệu euro (cao nhất tại Olympic lần này).

Tuy nhiên, mạnh không hẳn đã chắc thắng khi biết rằng Brazil dù làm mưa làm gió trong làng bóng đá nhưng chưa từng đoạt HCV ở thế vận hội.

Trước thềm trận đấu với Ai Cập, Brazil gặp tổn thất về nhân sự khi thủ môn chính Rafael chấn thương phải về nước điều trị. Nhưng với các vũ công samba, hàng công mới là điểm nhấn trong lối chơi của họ và Neymar sẽ là "hỏa lực" chính trong khi Pato nhiều khả năng vẫn ngồi dự bị khi Menezes tỏ ra ưu ái Damiao hơn.

Ai Cập chưa có trận đấu quốc tế nào từ tháng 2 sau thảm họa 70 người chết trong vụ bạo loạn ở SVĐ trong trận Al-Ahly gặp Al-Masry. Đội hình của họ khá đáng gờm với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 trải đều cả 3 tuyến là Ahmed Fathi, Emad Motaeb và đặc biệt là chân sút từng là cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2008: Mohamed Aboutrika.

Không chỉ Brazil và Tây Ban Nha, các ứng viên khác như tuyển Anh cũng chỉ phải gặp một Senegal đang khủng hoảng về tài chính đến mức không đủ tiền mua thuốc điều trị chấn thương cho các cầu thủ.

"Ngựa ô" Uruguay hy vọng có chiến thắng đầu tiên trước UAE trong khi các trận đấu còn lại đều tỏ ra khá cân bằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG