U23 Việt Nam và những quân bài chưa lật

Người hâm mộ đòi hỏi thầy trò HLV Miura phải thi đấu ấn tượng hơn nữa. Ảnh Quốc Khánh.
Người hâm mộ đòi hỏi thầy trò HLV Miura phải thi đấu ấn tượng hơn nữa. Ảnh Quốc Khánh.
Nhiều người trong chúng ta sau khi xem trận U23 Việt Nam – U23 Brunei hẳn mới chỉ cảm thấy hài lòng về tỷ số mà thất vọng với lối chơi của thầy trò HLV Toshiya Miura. Song nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, hãy tin rằng “canh bạc” mà nhà cầm quân người Nhật Bản sử dụng đang ở... chế độ úp.

Người hâm mộ có quyền đòi hỏi

Người hâm mộ có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở thầy trò HLV Miura ngoài tỷ số 6-0 trước U23 Brunei. Bởi, U23 Việt Nam với tư thế là ứng viên nặng ký cho chức vô địch và chỉ đương đầu với đối thủ đánh giá yếu nhất bảng B.

Đúng vậy, khi nhìn lại trận ra quân của U23 Việt Nam, không chỉ người hâm mộ mà giới chuyên môn cũng cảm thấy lo lắng. Lo lắng bởi nếu U23 Việt Nam tiếp tục thể thể hiện bộ mặt như thế thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước người Mã, người Thái, thậm chí cả Lào. Hay xa hơn, mục tiêu vào bán kết của U23 Việt Nam vô cùng vất vả.

Thực tế cho thấy, U23 Việt Nam đã có 45 phút đầu tiên hoàn toàn bế tắc trước cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ của Brunei. Với việc bố trí Phi Sơn, Thanh Bình trên hàng công và hàng tiền vệ gồm Đức Huy (tiền vệ trái), Huy Hùng, Duy Mạnh (tiền vệ trung tâm), Ngọc Thắng (tiền vệ phải), U23 Việt Nam không tạo ra nhiều đột biến trong phản công khi chủ yếu dồn bóng vào cánh trái. Điều đáng nói, bàn thắng mở tỷ số lại xuất phát từ hành lang phải khi hậu vệ Huỳnh Tấn Tài châm bóng cho Ngọc Thắng để tiền vệ SHB Đà Nẵng kiến tạo rồi Thanh Bình kết thúc tinh tế. Còn lại, tất cả mọi phương án tấn công của U23 Việt Nam đều vô hiệu.

Cho dù U23 Việt Nam tung đội hình phụ nhưng trước U23 Brunei chỉ biết lo phòng ngự và không hề tạo ra mối nguy nào về khung thành thủ môn Phí Minh Long, thì việc đoàn quân của HLV Miura thể hiện lối đá bế tắc trong suốt hiệp một là điều đáng âu lo.

Nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi!

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề lại nằm ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. HLV Miura tuyên bố rằng cần một chiến thắng đậm trước Brunei và “hứa” sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhưng ông lại sử dụng lực lượng đa phần dự bị. Điều đó khẳng định, nhà cầm quân người Nhật Bản đang đi nước cờ úp. Tức là, ông phòng bị những hỏa lực mạnh nhất cho trận đánh quyết định với U23 Malaysia vào ngày 2/6 tới.

Cục diện của hiệp hai sau những điều chỉnh nhân sự của HLV Miura cho thấy tiềm năng của U23 Việt Nam vẫn đang ở chế độ chờ. Hãy bắt đầu từ sự xuất hiện của Công Phượng ngay đầu hiệp hai, tiền đạo người Nghệ An có mặt đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt tấn công cho U23 Việt Nam.

Công Phượng chỉ hơn 60 giây xuất hiện đã tạo dấu ấn với cú đá phạt điểm rơi chính xác để đồng hương Phi Sơn đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Những phút sau đó, nói không quá, Công Phượng là linh hồn trong lối đá tấn công của U23 Việt Nam. Bất chấp việc Phượng đá hỏng quả 11m theo kiểu Panenka vì quá tự tin thì tiền đạo này cũng xứng đáng được nhận những lời khen ngợi.

Hay như Mạc Hồng Quân, khi tiền đạo Việt kiều này vào sân thay Thanh Bình đã giúp cải thiện rõ rệt chất lượng hành công cho U23 Việt Nam. Kinh nghiệm, tài năng và sự khát khao cống hiến của Hồng Quân được ghi nhận trong từng pha bóng, từng cú dứt điểm.

Kế đến, phải đề cập tới những “nhân tố bí ẩn” chưa xuất hiện như Huy Toàn, Quế Ngọc Hải, Văn Toàn. Đây được đánh giá là 3 “ngòi nổ” của HLV Miura bởi họ có năng lực lẫn kinh nghiệm trận mạc. Hai ngày nữa khi U23 Việt Nam đối đầu người Mã, HLV Miura sẽ tung họ ra sân và chắc chắn khi đó đoàn quân áo đỏ sẽ mạnh mẽ hơn, khó lường hơn.

Dù sao, một trận đấu ra quân với đối thủ U23 Brunei mà U23 Việt Nam trình diễn như thế là hoàn toàn chấp nhận được. Nói như ai đó, HLV Miura đang đi nước cờ đúng bởi chẳng dại gì chúng ta phô hết sức mạnh ở một trận đấu được đánh giá chiến thắng nằm trong tầm tay. Hơn nữa, chúng ta cũng hãy thông cảm cho thầy trò HLV Miura bởi những chuệch choạc của họ có thể vì tâm lý, vì áp lực trận ra quân, đặc biệt vì thời tiết nắng nóng trên sân Bishan.

Bởi thế, hãy tin rằng HLV Toshiya Miura đang giấu bài và U23 VN chưa thể hiện hết nội lực. Nếu chúng ta có niềm tin vào U23 Việt Nam thì hãy kiên nhẫn chờ đợi họ ở chặng đường phía trước.

Theo Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.