U23 Việt Nam: Thắng to âu lo vẫn nhiều

U23 Việt Nam: Thắng to âu lo vẫn nhiều
“Cơn mưa gôn” mà U23 Việt Nam dội vào lưới Brunei chiều này, dường như chưa thuyết phục được các chuyên gia. Theo họ, do đối thủ yếu nên khó đo lường khả năng của U23 Việt Nam. Chiến thắng của U23 Việt Nam vẫn chưa thuyết phục được các chuyên gia.

“Bản thân cầu thủ Brunei quá yếu, về cả kinh nghiệm lẫn năng lực cho đến tinh thần, đặc biệt là trong những phút cuối trận. Chúng ta ghi bàn chủ yếu do đối phương sai lầm, chứ về khâu phối hợp, chúng ta vẫn chưa thật nhuần nhuyễn”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Đánh giá một cách chi tiết hơn, ông Vinh cho biết: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó đá, vì chúng ta chưa làm quen với thời tiết ở Myanmar. Theo tôi thì chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp cho chúng ta thêm tự tin ở các trận đấu tiếp theo”.

“Tỷ số không đến nỗi tồi, nhưng theo tôi thì nếu tận dụng triệt để các cơ hội, chúng ta còn có thể thắng đậm hơn. Dù vậy, Brunei vốn không được đánh giá cao, nên cũng chưa thể nói nhiều về đội U23 Việt Nam sau trận thắng này”.

Xem cách chơi của U23 Việt Nam, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn hy vọng rằng các cầu thủ vẫn còn những “miếng” khác, sẽ bộc lộ trong thời gian tới.

Ông Vinh nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng U23 Việt Nam đang giấu bài, nên chưa chơi hay như mong đợi. Có thể họ đang dưỡng sức cho các trận đấu với Singapore hay Malaysia chăng? Nên khả năng tranh chấp tay đôi chưa giỏi”.

Giải thích về chuyện U23 Việt Nam có thể đang “giấu” bài, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm: “Tốc độ của chúng ta chưa nhanh, nhất là trong hiệp 1, dù đối phương quá yếu. Nếu chúng ta chơi nhanh hơn, đối phương có khi bối rối hơn, và còn có thể bộc lộ nhiều sai lầm hơn nữa. Tôi hy vọng các trận đấu sau chúng ta sẽ đá khác”.

Trong khi đó, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển chỉ thẳng những mặt hạn chế của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hiển nói: “Tôi mừng vì đội có chiến thắng đậm, hoàn thành nhiệm vụ kiếm 3 điểm trong trận đầu tiên. Dù vậy cần phải nghiêm khắc nhìn vào các mặt hạn chế của đội một chút”.

“Lối chơi của đội U23 Việt Nam chưa thật sự làm hài lòng. Lẽ ra sau 15 phút đầu tiên, khi phát hiện U23 Brunei khá yếu, chúng ta cần tăng tốc và tăng sức ép, nhưng chưa làm được như vậy” – ông Hiển nói thêm.

Vị chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia cũng nói về tính đa dạng của đội bóng trong tay HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Hiển cho biết thêm: “U23 Brunei quá yếu, họ thi đấu co cụm, nhưng chúng ta có khá ít có pha xuống biên, ít khai thác các đường tấn công từ 2 cánh”.

Cũng phải nói thêm rằng chiến thắng đậm của đội U23 Việt Nam trong ngày ra quân xuất phát từ sự yếu kém của U23 Brunei. Trong trận đấu này, các cầu thủ Brunei phạm hàng loạt sai lầm, từ tấn công cho đến phòng ngự.

Về vấn đề kể trên, ông Nguyễn Sỹ Hiển tỏ ra thẳng thắn: “Nhiều bàn thắng của chúng ta chủ yếu đến từ những tình huống mà hàng thủ U23 Brunei mắc sai lầm. Tôi cho rằng khi đá với Singapore, Malaysia hay thậm chí là ngay cả khi đá với Lào, chúng ta sẽ khó đá hơn nhiều”.

“Hàng phòng ngự vẫn còn một số sai lầm, dù không phải chịu áp lực lớn. Đấy là những điều mà chúng ta cần phải điều chỉnh trong các trận đấu tới” – vẫn là lời ông Nguyễn Sỹ Hiển.

Nhìn chung, theo giới chuyên môn trong nước thì U23 Brunei quá yếu để có thể giúp chúng ta đánh giá đầy đủ về các điểm mạnh và điểm yếu của đội quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc.

Nhưng dù sao, kết quả vẫn là điều quan trọng và chúng ta đã có chiến thắng cùng 3 điểm trong ngày ra quân. Đấy có thể là tiền đề cho các cầu thủ của đội U23 Việt Nam tự tin hướng về phía trước, chuẩn bị đụng độ các đối thủ mạnh hơn, khó đá hơn là U23 Brunei.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).