U19 HAGL: Hay không bằng may

U19 HAGL (phải) gặp nhiều may mắn trên đường tiến vào trận chung kết. Ảnh: T.Thế
U19 HAGL (phải) gặp nhiều may mắn trên đường tiến vào trận chung kết. Ảnh: T.Thế
TP - Ba giải đấu trước, U19 Việt Nam đều lọt vào chung kết, đều chơi hay đáp ứng lòng mong mỏi hâm mộ của giới mộ điệu nhưng đều thất bại (về nhì). Có thể lần này, giải U21 quốc tế tại Cần Thơ, U19 HAGL chơi không hay, nhưng yếu tố may mắn luôn song hành cùng họ.

Hai trận vòng bảng, U19 HAGL thắng U21 Malaysia 2-1 và thua U21 Sydney 1-2 trong một thế trận mà phong độ các cầu thủ không bằng các giải trước. Họ thường hụt hơi về cuối trận và cầu thủ chơi cá nhân, ham rê dắt không phối hợp và kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Điển hình là tiền đạo đội trưởng Công Phượng, anh đã thể hiện sự căng cứng và thiếu cảm giác trong các tình huống xử lý.

Kết quả 3 đội U19 HAGL, U21 Malaysia và U21 Sydney đều cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng. BTC đã phải giải quyết cho bốc thăm vào bán kết và lá thăm may mắn lại đứng về phía U19 HAGL. Nếu không, U19 HAGL đã bị loại, còn đâu mà giờ này vào tận trận chung kết!

Sau khi lọt vào vòng bán kết nhờ bốc thăm may mắn, U19 HAGL gặp U21 Việt Nam. Nếu như U19 HAGL muốn thắng để khẳng định thương hiệu của mình, thì U21 Việt Nam dĩ nhiên cũng không muốn thua lứa cầu thủ đàn em.

Phải thừa nhận rằng U21 Việt Nam cũng là các cầu thủ chất lượng nhưng mới lắp ghép một tuần lại đá với tâm lý sợ thua nên U19 HAGL đã chơi trên chân các đàn anh U21 Việt Nam. Song cũng phải nhờ tới loạt đá 11m may rủi, U19 HAGL mới có thể đi tới trận đấu cuối cùng.

Trước trận vòng loại biết các học trò gặp khó khăn, nhất là về thể lực, HLV Guillaume Graechen đã phải dùng đòn tâm lý, tuyên bố treo thưởng cho học trò nếu U19 HAGL lọt vào chung kết: “Nếu các bạn đi tới trận chung kết, tôi sẽ cho các bạn 10 ngày nghỉ. Các bạn sẽ có 10 ngày thoải mái bên gia đình, bạn bè”.

Giờ đây, U19 HAGL đã vào chung kết, mục đích đã đạt, chắc chắn HLV Guillaume Graechen sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Nhưng chuyện đó sau giải rồi hãy tính, còn giờ đây khi nói đến trận chung kết, HLV Guillaume Graechen cũng phải cầu viện đến thần may mắn.

“Chúng tôi đã có phần may mắn khi đi vào bán kết bằng bốc thăm rồi vượt qua đối phương vào chung kết bằng loạt đá luân lưu 11m. Hy vọng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong trận chung kết”, HLV Guillaume Graechen của U19 HAGL cho biết.

Đối thủ của U19 HAGL trong trận chung kết là U21 Thái Lan. Trong trận bán kết 2 chiều tối qua, U21 Thái Lan đã kiên trì lội ngược dòng để gỡ hòa 3-3 trong giờ đấu chính và vượt qua U21 Malaysia 4-2 trên chấm đá luân lưu 11m. Như vậy gặp U21 Thái Lan trong trận chung kết cũng là một thử thách của U19 HAGL.

HLV Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T đánh giá: “U19 HAGL với các cầu thủ trụ cột của U19 Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi kỹ thuật như chúng ta đã chứng kiến suốt thời gian vừa qua. Điều đó khiến họ tiếp tục nhận được cảm tình rất lớn của khán giả. Nhưng tôi thấy những nhược điểm của các em về thể lực, sức mạnh tranh chấp và khả năng phòng ngự vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Vì vậy, lối chơi của U19 HAGL tuy đẹp nhưng mang đến cảm giác mong manh, dễ vỡ”.

Nhưng không biết chừng đã có ông thần may mắn đứng bên, nên có thể lần này U19 HAGL sẽ làm nên chuyện. Nhiều khi trong bóng đá, chuyện quá tam ba bận lại diễn ra, mà lần này U19 HAGL lại nhờ may mắn hơn là vì thực lực, vì đá hay.

U21 Thái Lan vào chung kết

Tối qua (26/10), trận bán kết 2 diễn ra với kết quả U21 Thái Lan thắng U21 Malaysia 4-2 trong loạt sút 11m (hòa 3-3 trong giờ đấu chính). Đáng nói, U21 Thái Lan bị dẫn trước tới 3-0 cho tới phút 78 và kể từ đó tới cuối trận, họ thực hiện cuộc lội ngược dòng gỡ hoà 3-3.

Thắng trận này, U21 Thái Lan sẽ gặp U19 HAGL ở trận chung kết, còn U21 Malaysia sẽ gặp U21 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 vào chiều tối ngày mai, 28/10.

MỚI - NÓNG