Tuyển Việt Nam vào chung kết sau loạt sút luân lưu

Công Vinh ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới Hong Kong
Công Vinh ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới Hong Kong
TPO - Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, Việt Nam đánh bại Hong Kong trong loạt sút luân lưu (4-3), giành vé dự chung kết giải giao hữu tứ hùng tại Myanmar.

Cúp Tứ hùng quốc tế Myanmar diễn ra từ ngày 3-6/6 với sự tham dự của 4 đội bóng, gồm: Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, chọn ra hai đội chiến thắng để vào tranh chức vô địch. 

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào 15h30 chiều nay. Nếu thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đá tiếp trận tranh cúp vô địch với đội thắng ở cặp đấu Myanmar-Singapore.

Đánh giá về đối thủ ở trận đấu chiều nay là Hong Kong (Trung Quốc), HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng cơ hội giữa đôi bên chỉ là 50-50. “Hong Kong là đội bóng đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Sẽ là chủ quan nếu đánh giá thấp họ”- HLV Hữu Thắng cho biết.

Trong khi đó, phía Hong Kong, HLV Kim Pan Gon cho biết đội Hong Kong tham dự Cúp Tứ hùng Myanmar với khá nhiều cầu thủ trẻ. Ông Kim Pan Gon đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, và cho biết đã nghiên cứu trận đấu của thầy trò HLV Hữu Thắng với đội tuyển Syria. “Việt Nam là đội bóng mạnh, chơi rất tốt. Tuy nhiên, Hong Kong cũng rất tự tin. Ở lần gặp nhau gần đây nhất, Hong Kong đã thua. Chúng tôi vì vậy sẽ phải rất nỗ lực”-HLV Kim Pan Gon nói.

Tuy nhiên, trước một đội bóng yếu hơn, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn tin vào việc đội tuyển của HLV Hữu Thắng sẽ làm nên một chiến thắng tưng bừng, mãn nhãn. 

15h30 - Trận đấu bắt đầu

Ở trận đấu này đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Văn Quyết và Công Vinh. Như vậy, Công Phượng đã không có tên trong đội hình đá chính do bị chấn thương.

Đội hình thi đấu

Tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh - Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Đồng - Thanh Trung, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương - Văn Quyết, Công Vinh.

Hong Kong: Yapp Hung Fai - Andy Russell. Cheng King Ho. Fong Pak Lun, Li Ngai Hoi - Lee Ka Yiu, Tan Chun Lok, Roberto, Itaparica - Jaimes McKee, Sandro.

Hết hiệp 1, tỷ số là 0:0.

Sang hiệp 2, ngay phút 48 đội Việt Nam lĩnh bàn thua. Tuy nhiên ngay sau đó, Công Vinh đã lên tiếng để gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam ở phút 58.

Và cũng chính cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 2:1 cho đội tuyển VN vào phút 62.

Phút 77: James McKee đệm lòng cận thành gỡ hòa 2-2 cho tuyển HongKong (Trung Quốc).

  • Phút 82, Công Vinh đá bóng trúng tay hậu vệ Hong Kong trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi 11m. Ngay sau đó, phút 83, Văn Toàn bất ngờ có bóng nhưng đường chuyền cho Công Vinh lại hơi sâu khiến thủ môn đối phương lao ra giải nguy.

Phút 85, Văn Quyết không hài lòng khi bị trọng tài thổi việt vị. 

Phút 89, Trọng tài cho dừng trận đấu vì thủ môn của Hong Kong bị đau.

Hết giờ. Trận đấu được bù giờ 3 phút.

Phút 90+4: Hai đội bước vào loạt sút luân lưu định đoạt vé vào chung kết.

Việt Nam Tỷ số Hongkong

0-0 Dos Santos Manuel (hỏng)
Nguyên Mạnh 1-0

1-1 Aless Sandro
Ngọc Hải 2-1

2-2 Leung Kwun Chung
Xuân Trường 3-2

3-2 Olivier
Đình Tùng (hỏng) 3-2

3-3 McKee
Văn Quyết 4-3

MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?