Giao hữu Việt Nam-Malaysia: 3-1

Tuyển Việt Nam và liều doping tinh thần trước thềm AFF Cup

TP - Thắng thua ở trận giao hữu cuối cùng trước Malaysia không còn quá quan trọng về yếu tố chuyên môn nhưng rất đáng giá về mặt tinh thần với thầy trò HLV Miura. Và họ đã có một bước đà tốt để bước vào trận đánh lớn AFF Suzuki Cup 2014
Tuyển Việt Nam và liều doping tinh thần trước thềm AFF Cup ảnh 1

Các tuyển thủ Việt Nam có được sự khích lệ về tinh thần với chiến thắng ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch chinh phục AFF Cup 2014 vào cuối tuần này. Ảnh: VSI

Có lẽ chính điều này khiến khán giả tới sân Mỹ Đình có vẻ nhiều hơn trận giao hữu gặp Palestine trước đó. Khoảng hơn 5000 khán giả, theo quan sát của phóng viên, có mặt để động viên tinh thần của những Tấn Tài, Hải Anh, Văn Quyết, Thành Lương… Những điểm yếu về chuyên môn bắt đầu lộ ra ở trận thua 1-3 trước Palestine khi hàng thủ tỏ ra lỏng lẻo trong khi lối chơi bóng ngắn tỏ ra không hiệu quả trước những đối thủ to cao hơn.

Nhưng câu chuyện của tuyển Việt Nam nằm ở yếu tố tinh thần khi mà họ đang bị quên lãng trong khi những đàn em U19 được ca ngợi một cách quá đà. Thậm chí, nhiều ngày qua, Tấn Tài, Thành Lương hay cả HLV người Nhật Miura…đều xuất hiện trên mặt báo chỉ để giải thích một câu chuyện “Công Phượng và một vài cầu thủ U19 khác có xứng đáng có mặt trong ĐTQG Việt Nam”.

Nhiều người ví các cầu thủ Việt Nam hiện tại đang “đi trong bóng tối” và những nỗ lực của họ đang không được đánh giá đúng mức. Cũng có thể vì vậy mà các cầu thủ ĐTQG Việt Nam bị tâm lý dẫn đến việc họ thi đấu không tốt. Hiệp 1, trận giao hữu với Malaysia là một dẫn chứng như vậy khi mà hàng thủ thi đấu nặng nề còn hàng công chưa tạo được những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Bàn thắng mở tỉ số của Malaysia đến ở phút 22 trong một lỗi lầm khó tha thứ của hàng thủ. Thậm chí nếu may mắn hơn, đội khách đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở đầu hiệp hai khi Mạc Hồng Quân sớm gỡ hòa 1-1 và một cầu thủ của Malaysia phải nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi với Văn Quyết bên ngoài vòng cấm chỉ 3 phút sau đó. Đến phút 52, sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm, đích thân Văn Quyết sút thắng 11m nâng tỉ số lên 2-1. Các cầu thủ Malaysia vừa phải chơi thiếu người, vừa xuống sức do đã luống tuổi nên không thể theo kịp những pha phối hợp nhuần nhuyễn của đội bóng áo đỏ (mới sốc lại được tinh thần). Liên tiếp những pha phối hợp “như đá tập” được Tấn Tài, Công Vinh, Thành Trung (mới vào sân ở đầu hiệp 2) thi triển. Mọi thứ chấm dứt với đội khách ở phút 80 khi Hoàng Thịnh lao vào đá bồi ấn định kết quả 3-1.

Một chiến thắng trong một thế trận không lấy gì làm thuyết phục lắm khi đối phương phải chống chọi suốt cả hiệp hai trong thế thiếu người. Tuy nhiên, nó giống như liều doping tinh thần với thầy trò Miura trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày nữa là trận đấu khai mạc AFF Suzuki Cup với Indonesia diễn ra.

MỚI - NÓNG