Tuyển Việt Nam thắng đậm, Myanmar đa nghi

Tuyển Việt Nam thắng đậm, Myanmar đa nghi
TPO - Sau trận thắng đậm của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines tối nay, phóng viên Myanmar đặt câu hỏi với HLV Trần Vân Phát về khả năng “móc ngoặc” để gây khó khăn cho đội bóng của họ.
Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thắng đậm Philippines tới 7-0 ở trận đấu hôm nay. Ảnh: Vnexpress
Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thắng đậm Philippines tới 7-0 ở trận đấu hôm nay. Ảnh: Vnexpress.

Chiều 13/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở màn chiến dịch chinh phục chiếc HCV SEA Games 27 bằng trận thắng tưng bừng 7-0 trước Philippines.

Với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, Philippines trở thành “ẩn số” ở SEA Games 27. Ở trận đấu trước đó với chủ nhà Myanmar, Philippines chỉ chịu thua với tỷ số không quá cách biệt 0-2. Tuy nhiên, kết quả này không khiến thầy trò HLV Trần Vân Phát lo lắng. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt quyết tâm đánh bại Philippines để giành trọn 3 điểm.

Diễn biến trận đấu hôm qua cho thấy, Philippines quá yếu so với Việt Nam. Qua 90 phút thi đấu, đội bóng của HLV Trần Vân Phát đã trút “mưa bàn thắng” vào lưới đối phương. Minh Nguyệt và Huỳnh Như đua nhau lập cú đúp, cùng với 3 bàn thắng của Nguyễn Thị Muôn (8’), Kim Hồng (60’) và Tuyết Dung (72’), đội tuyển nữ VN đã đánh bại Philippines với tỷ số chung cuộc 7-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho biết, ông rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Tôi hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay và hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện. Ban đầu chúng ta có một chút khó khăn vì Philippines thi đấu khá rắn. Tuy nhiên các cầu thủ đã bình tình vượt qua để ghi được 2 bàn thắng. Mọi chuyện trong hiệp 2 trở nên dễ dàng hơn. Với kết quả này, chúng ta đang có lợi thế so với Myanmar”-ông Phát cho biết.

Myanmar dường như bị sốc với chiến thắng quá đậm của đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí, phóng viên nước chủ nhà đặt câu hỏi với HLV Trần Vân Phát về khả năng Việt Nam “móc ngoặc” với Philippines để gây khó khăn cho Myanmar.

Đáp lại, nhà cầm quân họ Trần thắng thắn tuyên bố: “Chúng tôi không ủng hộ tiêu cực vì điều đó sẽ kìm hãm sự phát triển của bóng đá khu vực. Trận đấu diễn ra công khai và tất cả mọi người đều có thể theo dõi”.

HLV Ernest Nierras của Philippines thì cho biết: “Chúng tôi bị thua sớm 2 bàn nên mất tinh thần, dẫn đến bị thua nhiều hơn. Thua 0-1 hay 0-7 không làm thay đổi tình thế”.

Thắng đậm, nhưng ông Phát khẳng định Việt Nam sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các trận tiếp theo, không chủ quan.

Liên quan đến tuyển nữ Việt Nam, hôm qua thầy trò HLV Trần Vân Phát còn đón nhận tin vui. LĐBĐVN (VFF) đã quyết định treo thưởng lớn cho đội tuyển nữ trong trường hợp giành HCV. Trao đổi với Tiền Phong tại Myanmar, Trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú cho biết: “Con số cụ thể tôi không tiện công bố, nhưng chắc chắn là mức thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không thua kém đội U23”.

Thông tin từ BHL đội tuyển nữ, mức thưởng của VFF cho đội nữ tương tự đội nam: HCV 2 tỷ đồng, HCB 1,5 tỷ đồng và HCĐ 1 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG