Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Khi cọp chết hụt

Các cầu thủ Malaysia sẽ không dễ để ĐTVN vượt qua như ở trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng ảnh: VSI 
Các cầu thủ Malaysia sẽ không dễ để ĐTVN vượt qua như ở trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng ảnh: VSI 
TP - Malaysia đã chết hụt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp Thái Lan. Con cọp chết hụt là con cọp rất nguy hiểm.

Thủ môn Thái Lan Chatchai đã có “tiên đoán” bất hủ: “Hy vọng đêm nay cầu thủ Malaysia sẽ ngủ ngon, vì ngày mai họ sẽ gặp ác mộng”. Cuối cùng chính Thái Lan mới gặp ác mộng chứ không phải ĐT Malaysia.

Trong quá khứ cả hai đội Việt Nam và Malaysia đều mới chỉ có một lần vô địch AFF Cup. Đó sẽ là lý do để cuộc thư hùng sắp tới ở chung kết trở nên rất hấp dẫn khi cả hai đều muốn khẳng định vinh quang mới sau một thập kỷ.

Chia sẻ sau thất bại 0-2 của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình, tiền đạo Talaha cho biết đội nhà đã chơi hay hơn nhưng phải trả giá bởi mải mê tấn công. Không phục với thất bại của Malaysia, Talaha bày tỏ: “Tôi hy vọng sẽ được gặp lại Việt Nam ở chung kết”. Và điều đó đã trở thành sự thật.

Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Khi cọp chết hụt ảnh 1 Các cầu thủ Malaysia sẽ không dễ để ĐTVN vượt qua như ở trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng ảnh: VSI 

Gặp lại Malaysia sẽ rất nguy hiểm

ĐT Malaysia chắc chắn sẽ tính toán nhiều hơn khi chung kết có lượt đi và lượt về. HLV Tan Cheng Hoe cũng sẽ tiến hành thay đổi lối đá sau khi thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Chính trận thua trước Việt Nam đã khiến cho các cầu thủ Malaysia rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để thi đấu với tinh thần cao và tính toán cẩn thận trong cuộc tái đấu.

ĐT Malaysia có thể nói đã rất bền bỉ về mặt thể lực, họ chủ động chơi pressing từ xa, giành bóng sớm bên phần sân đối phương và triển khai các pha xuống biên tốc độ để căng vào. Mặt trận tấn công của Malaysia rất khó lường.

Kể từ trận thua Việt Nam đã có thêm 4 trận đấu trôi qua và mỗi trận là một bài học kinh nghiệm để các cầu thủ Malaysia thêm phần tự tin vào lối chơi của mình. Có thể nói ĐT Malaysia nguy hiểm theo thời gian.

HLV Park dùng bài gì để đối sách với Malaysia. Sẽ là một bài toán khó nữa.

Hơn ba năm qua, kể cả trận bán kết lượt về gặp Philippines, dù đá ở Mỹ Đình, Hàng Đẫy hay Thống Nhất, đá giao hữu hay đá giải chính thức, ĐT Việt Nam cũng biến sân nhà thành một pháo đài. Thậm chí, trong 6 trận sân nhà gần nhất, đội tuyển Việt Nam chỉ nhận một bàn thua, và đạt hiệu số bàn thắng bại là 12-1.

Dưới tay HLV Park Hang-seo, từ Văn Toàn, Văn Đức, Hồng Duy, Tiến Linh cho đến Công Phượng đều có thể là những lá bài chiến thuật đặc biệt, có khả năng tạo đột biến cao. Ngoài chuyện sắp xếp người đúng vị trí, sử dụng đúng thời điểm, chúng ta có thể nói rằng bất cứ cầu thủ nào mà ông Park triệu tập đều có giá trị sử dụng.

Bốn năm trước, HLV Toshiya Miura từng chết đứng khi ĐT Việt Nam thua sốc Malaysia 2-4 trên sân nhà Mỹ Đình, và bị loại với tỷ số chung cuộc 4-5 sau 2 lượt trận. Có thể tin rằng với lối đá của HLV Park Hang-seo, nỗi ám ảnh ấy khó có cửa quay trở lại.

Báo chí Hàn Quốc từng đặt biệt danh cho HLV Park Hang-seo là “Mr ngủ gật”. Tuy nhiên, HLV Park nói: “Câu chuyện đó liên quan đến những vấn đề xung quanh mà tôi không tiện nói ra ở đây. Đó chỉ là lời đùa giỡn của báo chí Hàn Quốc. Tôi luôn luôn tỉnh táo”. Và đến bây giờ cho thấy HLV Park Hang-seo bao giờ cũng luôn tỉnh táo.

Các cầu thủ Philippines khỏe, lực điền, cứ chạy, cứ rót bóng và cứ tạt cánh đánh đầu nhiều hơn là triển khai và tổ chức bài bản. Đó cũng là lý do khiến thầy trò HLV Park Hang-seo dễ nhập cuộc và tìm ra đối sách chế ngự.

Nhưng gặp lại Malaysia thì hoàn toàn khác.              

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.