Tuyển Anh trước Euro: Vô chiêu thắng hữu chiêu

Tuyển Anh trước Euro: Vô chiêu thắng hữu chiêu
Nếu tuyển Anh vô địch Euro 2012, thậm chí chỉ cần vào đến bán kết cũng đã là thành công lớn, và đó sẽ là một trong những bất ngờ khó tin nhưng vẫn có thể xảy ra.

> Nạn chấn thương hoành hành trước thềm Euro 2012

Đừng quên, Chelsea của 4 tuyển thủ Anh Terry, Cahill, Cole và Lampard đã đoạt chức vô địch Champions League một cách thần kỳ như thế nào.

Chưa ai quên Chelsea kiệt quệ lực lượng đến nỗi phải dùng cầu thủ 22 tuổi Ryan Bertrand đá chính ở trận chung kết Champions League. Bertrand thể hiện tạm ổn, nhưng nhờ The Blues vô địch châu Âu nên hậu vệ này được "thổi" lên tận mây xanh.

Tương lai xán lạn chờ đón Bertrand, hoặc chí ít là niềm vui không thể không tính đến về mặt tài chính vơí một bản hợp đồng mới 4 năm tại Chelsea.

Thế mới thấy, một trận đấu hoặc chỉ cần một khoảnh khắc đến từ cơ hội ngẫu nhiên cũng có thể biến đổi cả sự nghiệp cầu thủ, hoặc cả một đời người. Tại sao Bertrand lại không nghĩ đến khả năng dự Euro 2012, nếu tuyển Anh lại gặp vấn nạn chấn thương?

Sau Gareth Barry, đến lượt Frank Lampard không thể dự Euro. Glenn Johnson, Danny Welbeck và Ashley Young cũng đang chấn thương trước trận giao hữu Anh – Bỉ.

Tuy nhiên, thiệt thòi lớn nhất của tuyển Anh đã xảy ra từ năm ngoái, sau khi Wayne Rooney ngớ ngẩn nhận thẻ đỏ ở trận đấu gặp Montenegro dẫn đến án treo giò 2 trận tại vòng chung kết Euro.

Vắng Rooney, tuyển Anh có thể suy yếu 30% thậm chí 40% sức mạnh. Nhưng những ngưòi lạc quan không mấy quan tâm. Ngay cả khi Rooney có mặt, cũng chưa chắc "sư tử Anh" có thể khiến đối thủ sợ hãi.

Tại sao phải ngán ngại một đội bóng thường chơi tồi ở các giải lớn, hơn nữa lại hầu như chẳng chuẩn bị gì cho Euro 2012?

Fabio Capello dẫn dắt "tam sư" gần như toàn thắng ở vòng loại World Cup 2010 nhưng đội bóng của Rooney chơi cực dở ở cúp thế giới tạm Nam Phi.

Mất gần 4 năm, Capello cũng chào thua không thể giúp tuyển Anh phát huy sức mạnh vốn có, thì liệu chỉ khoảng 1 tháng Roy Hodgson có thể biến tuyển Anh thành một đội bóng thật sự có khả năng "làm được một điều gì đó" ở Euro?

Tuyển Anh trước Euro: Vô chiêu thắng hữu chiêu ảnh 1

Nhìn vào những gì Hodgson có trong tay, không thể trông chờ gì nhiều ở "tam sư". Liverpool, đội bóng chỉ xếp thứ 8 ở Premier League khiến Kenny Daglish bị sa thải, lại là CLB cung cấp nhiều nhân sự nhất cho đội tuyển (5 người).

Andy Carroll, tiền đạo "chân gỗ" (nhưng được thổi phồng là siêu tiền đạo sau khi Liverpool bỏ 35 triệu bảng mua anh ta từ Newcastle) bằng cách nào có thể biến thành "chân vàng" ở Euro?

Rồi hàng tiền vệ Anh không có Lampard, Barry (trong khi "máy quét" Scott Parker vẫn phải cắn răng ra sân dù bị chấn thương) có hoàn thành nổi nhiệm vụ nặng nề là hỗ trợ cả hàng tiền đạo lẫn hàng hậu vệ?

Tuyển Anh tại Euro 2012 là một mớ hỗn độn. Làm sao có thể tin vô chiêu sẽ thắng hữu chiêu khi ý nghĩa thật sự của câu nói này là điều xa xỉ đối với "tam sư"? Phải thật tài năng, giàu chiêu thức thì mới mong tìm đến một sáng tạo mới là vô chiêu thắng hữu chiêu, đằng này...

Người Anh có thể chạnh lòng, nhưng có vẻ phát biểu của Raymond Domenech (tuyển Anh không "có cửa" đối đầu với Pháp tại Euro) lại rất gần sự thật. Nếu thua Pháo ở trận ra quân, tuyển Anh dễ sớm xách va li về nước nhưng cũng đừng trách thầy trò Hodgson bởi khát vọng thì có nhưng thực lực thì không.

Theo vtc.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG