Tương lai bấp bênh của HLV Conte

HLV Conte nhận thất bại “khó nuốt” ngày trở về quê hương. Ảnh: GETTYIMAGES.
HLV Conte nhận thất bại “khó nuốt” ngày trở về quê hương. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Tương lai của HLV Antonio Conte tại Stamford Bridge tiếp tục là dấu chấm hỏi lớn, sau khi Chelsea nhận thất bại đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này.

Rạng sáng qua, Chelsea có chuyến hành quân tới sân Olimpico của AS Roma ở lượt trận thứ tư bảng C Champions League. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Antonio Conte sẽ chính thức giành một suất góp mặt ở vòng 1/8 Champions League sớm trước 2 vòng đấu. Thế nhưng, trong một ngày mà hàng thủ liên tục mắc sai lầm trong khi đó hàng công không thể tận dụng những cơ hội, nhà ĐKVĐ nước Anh đã bị thủng lưới tới 3 bàn không gỡ. Chung cuộc, Chelsea nhận tới 6 bàn thua trước AS Roma sau 2 lượt trận mùa này. Ở trận lượt đi, hai bên cầm hòa nhau 3-3.

Sau trận đấu, không chỉ CĐV Chelsea mà các cựu sao bóng đá thế giới đã đồng loạt lên tiếng trước màn trình diễn tệ hại của các học trò HLV Conte. Cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand nói rằng: “Có tổ chức vốn là tính từ miêu tả chính xác Chelsea, vậy nhưng ngày hôm nay họ chỉ là một mớ hỗn độn loạn nhịp”. Trong khi đó, cựu tiền vệ Chelsea Frank Lampard tỏ rõ sự thất vọng: “Khả năng phòng ngự yếu kém không phải vấn đề duy nhất của Chelsea. Đó còn là những đường chuyền cẩu thả hay cách điều tiết và phản ứng với thế trận. Các cầu thủ Chelsea gần như đã cạn kiệt tinh thần và đánh mất mình”. 

Về phần mình, HLV Conte cũng công khai chỉ trích các học trò: “Chelsea đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Nếu cầu thủ của tôi nghĩ rằng vì chúng tôi là Chelsea, và điều ấy khiến đối thủ sợ hãi, họ đã nhầm. Chúng tôi phải tìm thấy sự khát khao, như đã thể hiện mùa trước. Mùa này, điều ấy chỉ xảy ra vài lần... Tất cả chúng tôi phải chịu trách nhiệm về trận thua này. Nhiệm vụ của tôi là sớm tìm ra giải pháp”.

Trận thua trước AS Roma biến Chelsea trở thành đội bóng Anh đầu tiên nhận thất bại ở Champions League năm nay, đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay chính AS Roma. Đại diện nước Italy có 8 điểm, hơn nhà ĐKVĐ nước Anh 1 điểm.

Trong khi đó, đối với HLV Conte, nhà cầm quân 48 tuổi đã có ngày trở về quê hương đáng quên, sau 2 năm phiêu lưu tại xứ sở sương mù. Không những thế, tương lai của HLV Conte một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn bởi phong độ trồi sụt bất thường của Chelsea ở mùa giải này. Chưa kể, Stamford Bridge đang có “dớp” chưa một HLV nào trụ lại quá 3 mùa giải kể từ khi thuộc về ông chủ Abramovich. Thời gian tại vị trung bình của các HLV từng tới đây là 1 năm 9 tháng và đặc biệt, tất cả rời đi theo dạng… sa thải.

MỚI - NÓNG