Tuổi Mão và thăng trầm nghiệp HLV

Tuổi Mão và thăng trầm nghiệp HLV
Sách tử vi nói “Tuổi Quý Mão phát triển sự nghiệp mau lẹ, trung vận tốt đẹp, hậu vận đầy đủ, an nhàn sung sướng”.

Toàn điềm lành và hình như điều đó có thể thấy ngay trong nụ cười thoái mái của 2 nhân vật nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

Đặng Trần Chỉnh: “Giữ được nhiệt huyết sẽ đi tới đích”

Lặng lẽ trong vai trò GĐKT ở đội TDC Bình Dương nhưng rồi HLV Đặng Trần Chỉnh được lãnh đạo CLB đưa lên làm trợ lý, rồi sau đó là HLV trưởng của Becamex Bình Dương. Ngay lập tức vị HLV này tạo ra dấu ấn rõ rệt.

Một B.BD đang tụt dốc, thi đấu bết bát đã bùng sáng, chơi ngẫu hứng, đẹp mắt và tham gia quyết liệt vào cuộc đua vô địch V.League 2010. Thế nhưng, chỉ sau vài trận đấu không thành công, HLV Đặng Trần Chỉnh đã từ chức, trở lại với công tác đào tạo trẻ của CLB. Rất nhiều điều bí ẩn quanh việc ông Chỉnh từ chức. Nhưng ông cũng không muốn nhắc lại nhiều về quyết định rút lui, cũng như không đưa ra lý giải về nguyên do B.BD tụt dốc hồi cuối mùa.

Chỉ biết rằng trong một năm nhưng vị HLV tuổi Quý Mão này đã có những khúc quanh khó ai ngờ. Tuy nhiên, khi nói về những thăng trầm ấy, ông Đặng Trần Chỉnh cười thoái mái: “Đời tôi như thế là may mắn. So với rất nhiều bạn bè khác còn phải lận đận thì tôi kết thúc nghiệp cầu thủ, rồi làm HLV và bây giờ vẫn gắn bó với nghề”.

Ông Chỉnh nói rằng mình rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại ở Bình Dương. Tuy nhiên, khi được hỏi về cái máu nghề có khi nào trỗi dậy, ông bảo: “Tất nhiên cũng có những lúc nghĩ về điều đó. Thế nhưng công việc hiện tại ổn định, suôn sẻ và mọi thứ cũng thực sự tốt đẹp”.

Khi hỏi liệu ông có dự định mua xe máy mới hay ôtô để tiện việc từ nhà (ở TP.HCM) lên chỗ làm việc ở Bình Dương, vị HLV này trả lời rất ý nhị: “Vấn đề không phải là loại phương tiện nào mà là nhiệt huyết. Có nó thì đường xa mấy cũng đi tới đích mà không có nhiệt huyết thì dù ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền cũng chẳng đến được”.

Đúng là giữ được nhiệt huyết, giữ được niềm đam mê và cống hiến cho nghề nghiệp đã chọn thì những khúc quanh bĩ cực nhất cũng sẽ lùi xa. Sóng gió cuộc đời chỉ mài sắc ý chí của những người cầu tiến.

Vài nét về Đặng Trần Chỉnh

Sinh năm 1963, thi đấu cho Cảng Sài Gòn trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Từng được gọi vào ĐTQG nhưng nằm trong nhóm “nổi loạn” rời Nhổn hồi năm 1991. Đặng Trần Chỉnh là tiền vệ tài hoa và tiêu biểu cho lối chơi của CSG thời đỉnh cao. VĐQG cùng CSG năm 1986, 1994, 1997.

Đặng Trần Chỉnh từng HLV ở TMN.CSG, TDC.BD, B.BD. Đặng Trần Chỉnh là người dẫn dắt TMN.CSG quay trở lại V.League sau 1 năm rơi xuống hạng Nhất. Ông cũng từng thành công trong việc giữ hạng cho TMN.CSG trong 2 năm sau đó. Năm 2010, ông Đặng Trần Chỉnh có công vực dậy Becamex Bình Dương bết bát để đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, ông Chỉnh đã đột ngột từ chức ở cuối mùa giải.

Nguyễn Văn Dũng: “Không bóng đá, mọi thứ là phù du”

Đánh giá về năm 2010, HLV Nguyễn Văn Dũng thừa nhận: “Với nghiệp HLV thì tôi chưa toại nguyện. Tôi đã làm hết tâm huyết của mình nhưng thành tích của Đồng Nai Berjaya không được như ý”

Thành tích bóng đá là điều mà ông Dũng canh cánh trong lòng. Thế nhưng, đôi khi trong bóng đá, không chỉ mỗi HLV nỗ lực là làm được việc. Còn nhiều yếu tố khác nhau cấu thành nên sự thành công chung của một đội bóng.

Tuổi Mão và thăng trầm nghiệp HLV ảnh 1

Thế nên điều mà ông Dũng “già” mang trở về sau chuyến hành trình 1 năm ở Đồng Nai vẫn là mối tình cảm thày trò sâu sắc: “Thày trò cùng làm việc rất tình cảm. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là các cầu thủ trẻ của mình tiến bộ rõ rệt. Dù không còn làm ở Đồng Nai nhưng tôi vẫn luôn hướng về đây. Các cầu thủ vẫn quý và nhớ tới tôi. Điều làm tôi cảm động vô cùng là khi nhận điện thoại của các cháu thông báo đã giành chức vô địch giải U21 Quốc gia”.

Khi hỏi HLV Nguyễn Văn Dũng về sự khác biệt giữa thời còn làm việc ở Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình với Đồng Nai thì ông cười và có đúc kết: “Bạn bè bảo tôi hình như chỉ hợp với bóng đá trẻ thì phải. Làm đội trẻ, tôi dạy dỗ, giúp các em, các cháu trưởng thành nhanh và bản thân tôi cũng thành công. Thế nhưng khi làm đội lớn thì vận chưa tới”.

Trải nghiệm thời cầu thủ của Nguyễn Văn Dũng thì vô cùng phong phú và với cái vốn dày cộm như thế cũng đủ khiến bất cứ cầu thủ nào cũng phải nể phục. Từ nể phục, thêm vào sự tận tình, nắn nót với cầu thủ nên ông Dũng thành công với đám trẻ.

Ông Dũng cũng đã có những cơ hội cầm những đội bóng lớn như dẫn dắt Hải Phòng hồi năm 2006 nhưng không vực dậy được đội bóng đang trên đà xuống dốc. Cơ hội cho HLV Nguyễn Văn Dũng thay đổi sự nghiệp cầm quân ở Đồng Nai Berjaya cũng có nhưng tiếc rằng may mắn chưa thuộc về ông.

Năm mới 2011, tượng đài một thời của bóng đá Thành Nam này lại ngược ra đất Bắc nhưng không phải về quê Nam Định mà là Ninh Bình. Ông Dũng cho biết: “Ai cũng mong muốn có chút gì đó đóng góp cho quê hương. Thế nhưng để đi lên chuyên nghiệp, bóng đá không thể bảo bọc trong lớp vỏ một địa phương. Cầu thủ ở địa phương này sang địa phương khác, thậm chí là sang nước khác thi đấu là bình thường. Thế nên, HLV cũng phải đáp ứng theo yêu cầu ấy. Không cứ gì HLV gốc Nam Định mới làm việc ở Thành Nam, quan trọng là phù hợp với yêu cầu, thích hợp với đội bóng”.

Hiện tại HLV Nguyễn Văn Dũng chưa tham gia công tác mới. Dù có tin ông sẽ tiếp tục công việc đào tạo trẻ ở Ninh Bình. Tất cả vẫn trong dự định. Nhưng chắc chắn, thời gian xa sân cỏ sẽ không được lâu bởi ước muốn của HLV Nguyễn Văn Dũng trong năm Tân Mão là: “Phải được làm bóng đá, làm điều mình yêu thích. Với tôi, nhà cao, cửa rộng, xe cộ hoành tráng mà không có bóng đá thì cũng chỉ là những thứ phù du mà thôi”.

Có thể tin rồi một ngày không xa, hai vị HLV tuổi Quý Mão sẽ còn trở lại, mạnh mẽ và thành công hơn. Hy vọng khi phải nhìn lại họ sẽ cười mà bảo rằng: Tử vi chỉ là một lý do để giải thích cho những quyết tâm và nỗ lực.

Vài nét về Nguyễn Văn Dũng

Sinh năm 1963, cựu cầu thủ Công nghiệp Hà Nam Ninh, Công An Thanh Hóa, SLNA, Nam Định đã có 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG, trong đó có 3 lần liên tiếp 1984, 1985, 1986. Năm 1998 khi 35 tuổi, Nguyễn Văn Dũng vẫn là Vua phá lưới. Vô địch quốc gia 1985 với đội Công nghiệp Hà Nam Ninh, Á quân V.League 2001 với Nam Định. Tham dự ĐTQG giải SKDA, SEA Games 16, Tiger Cup 1998. Thời cầu thủ Nguyễn Văn Dũng nổi tiếng về tài đánh đầu, đôi chân ngoan nhưng ít khi lạm dụng kỹ thuật.

Nguyễn Văn Dũng từng làm HLV ở Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Đồng Nai. Thành công lớn nhất của ông trong cương vị HLV đó là từng đưa Nam Định vô địch giải U21QG – năm 2004.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG