Trước khi sát hại hàng xóm, giang hồ đất Cảng bao cả nhà hàng để ăn chơi

Trần Xuân Hùng.
Trần Xuân Hùng.
Trước khi “sát hại hàng xóm cũ cố thủ trong nhà bạn” Trần Xuân Hùng (tức Hùng “dơi, SN 1960, ở ngõ 103 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng) không chỉ bao lần gây thù, chuốc oán với giang hồ đất Cảng mà còn là nỗi khiếp đảm ngay cả với vợ con mình và nhiều người dân lương thiện khác…

Giang hồ cộm cán

Được đám lưu manh gán cho cái tên Hùng “dơi” cũng bởi Trần Xuân Hùng thường hay lọ mọ những lúc đêm hôm.

Không chỉ thường xuyên tham gia những cuộc chơi bời trác táng thâu đêm, suốt sáng, mà khi bóng tối ập xuống cũng là thời điểm Trần Xuân Hùng ra tay “đột vòm” hoặc tổ chức cướp giật trên đường phố.

Sau khi trả giá bằng 2 lần “nhập kho” vì tội trộm cắp và cướp tài sản, Hùng “dơi” không trở lại với cuộc sống lương thiện mà lấy quãng đời tù tội của mình ra để "lấy số".

Hùng “dơi” đã nhiều lần tổ chức cho đàn em thanh trừng các đối thủ, lập lãnh địa làm ăn riêng. Cũng từ đây “số má” của Hùng “dơi” nổi nhanh chóng trong đám lưu manh đất Cảng. 

Đến đầu những năm 1990, Hùng “dơi” gia nhập Hợp tác xã bốc xếp Tự Lực tại khu vực Bến Bính. Tham gia với vai trò là xã viên nhưng thực chất Hùng “dơi” đã núp bóng Hợp tác xã bốc xếp này để hoạt động bảo kê các hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con ở khu vực này.

Lúc bấy giờ nhiều người đã phải khốn đốn vì không chịu nộp “tô” hoặc có ý định chống lại công việc “làm ăn” của Hùng “dơi”. 

Không chỉ bảo kê ở khu vực Bến Bính, Hùng “dơi” còn móc nối với nhiều đối tượng hình sự cộm cán khác tổ chức đòi nợ thuê, bảo kê nhiều nhà hàng, tụ điểm ăn chơi và bến bãi khác trong thành phố. 

Khi có tiền và có quyền hành cai trị đám lưu manh, giang hồ, Hùng “dơi” bắt đầu hống hách và ăn chơi tàn bạo. Trong bất cứ buổi tiệc tùng ăn chơi nào có sự góp mặt của Hùng “dơi”, không thể thiếu ma túy và gái đẹp. 

Dân chơi Hải Phòng không thể quên, nhiều lần Hùng “dơi” đứng ra tuyên bố bao trọn gói cả một nhà hàng hay quán bar chỉ để cho mình và đám đàn em, gái đẹp ăn chơi thỏa thích…

Chó cùn cắn dậu…

Nhắc lại thời “xưng vương, xưng bá” của Hùng “dơi” không chỉ đám lưu manh, giang hồ cảm thấy uất ức vì thường xuyên bị hạ nhục mà nhiều người dân lương thiện vẫn còn cảm thấy khiếp đảm. 

Thế nhưng với thói hống hách và ăn chơi tàn bạo, thời “huy hoàng” của Hùng “dơi” nhanh chóng đi qua. Hùng “dơi” còn lại chỉ là cái thân tàn với những cơn vật vã của ma túy hành hạ hàng ngày. 

Không còn tiền bạc, không còn đệ tử, Hùng ngập trong nhưng cơn phê ma túy, rồi quay sang hành hạ, đánh đập vợ con và người thân. Cũng chỉ vì 2 đứa con nên vợ của Hùng “dơi” là chị Đỗ Thị D. đã phải sống chung với người chồng vũ phu, bội bạc từ nhiều năm nay. 

Vậy nhưng Hùng chưa một lần nghĩ đến người vợ chung tình với mình mà thường ngày “trả nghĩa” bằng những trận đòn lên bờ xuống ruộng. Cách đây vừa tròn 1 năm, vào cuối tháng 1/2014, khi bị chồng đánh đập, chị D. đã phản ứng lại, Hùng rút con dao luôn thủ bên mình, đâm thương tích làm giảm 8% sức lao động.

Ngay sau đó, dù chẳng thù hằn gì, Hùng đùng đùng xách can xăng sang nhà bà Nguyễn Thị H., ở nhà bên cạnh (ngõ 103 Hai Bà Trưng) đổ vào cửa châm lửa đốt làm cháy gần như toàn bộ vật dụng trong nhà.

Sau khi gây ra 2 vụ việc trên, Hùng bỏ trốn. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT - CA quận Lê Chân đã truy nã Trần Xuân Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”. 

Trong thời gian lẩn trốn, Hùng dạt về nhà của người tình là Vũ Thị L. , hiện ở phường Dư Hàng Kênh, làm nơi ẩn náu và vẫn lén lút hoạt động đòi nợ thuê và phạm tội về ma túy.

Cũng từ việc nợ nần tiền bạc mà Hùng có mâu thuẫn với anh Nguyễn Viết Đông. Đến trưa ngày 12/2 vừa qua, ngay trước ngày “ông Táo về trời”, khi gặp nhau trước cửa nhà số 9/18/342 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, hai bên đã xô xát. 

Anh Đông cầm kiếm trên tay, còn Hùng cầm dao lê đã xông vào nhau. Do yếu thế, Đông bỏ chạy thì bị Hùng cầm dao đuổi theo. Được một đoạn ngắn thì Hùng đuổi kịp và vung lê đâm chí mạng vào ngực khiến anh Đông tử vong.

Sau khi sát hại người hàng xóm, Hùng mò đến nhà một bạn nghiện là Nguyễn Quốc Huy, đang sống một mình ở 25/166 đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, ngay gần hiện trường vụ án để ẩn náu.

Hơn 20 ngày kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng, đến ngày 3/3, trinh sát phát hiện ra nơi lẩn trốn của Hùng “dơi”. Tuy nhiên, khi biết mình đã bị công an bao vây, Hùng “dơi” lăm lăm dao lê xông ra chống trả điên cuồng rồi chạy ra khỏi nhà, sang một ngôi nhà bên cạnh. 

Đáng chú ý, trong ngôi nhà Hùng “dơi” đang ẩn náu có một cụ bà già yếu. Lực lượng truy bắt lao theo, quyết không để cho tên sát nhân giữ làm con tin. Bị truy đuổi quyết liệt, Hùng “dơi” trốn vào gian nhà trong, chốt cửa lại rồi leo lên mái nhà, sau đó thoát sang một ngôi nhà khác cố thủ.

Sau hơn 1 giờ kêu gọi và thuyết phục của lực lượng công an, Hùng “dơi” biết không thể chạy thoát nên đã buông hung khí, xin chịu tội.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.