Trung sỹ CSCĐ kể chuyện đấu súng với trùm ma túy

Trung sỹ CSCĐ kể chuyện đấu súng với trùm ma túy
TP - Vẫn chưa bình phục hẳn sau những ngày điều trị vết thương (tại Bệnh viện 198-Bộ Công an), trung sĩ Bùi Văn Tuấn (SN 1990 CSCĐ – Công an Hòa Bình) kể lại việc anh cùng với đồng đội tham gia đấu súng bắt tên trùm buôn ma túy máu mặt Vũ Đình Sơn (SN 1977, Bắc Giang).

Đấu súng trong rừng, bắt trùm ma túy

Theo đó, đêm 15-6, nhận được lệnh chỉ huy, đơn vị lên đường làm nhiệm vụ, Tuấn và 20 chiến sỹ CSCĐ khác trong đội đều phải mặc áo chống đạn. Khi đến địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Tuấn cùng đồng đội mới biết nhiệm vụ là truy tìm trùm ma túy khét tiếng đang tháo chạy.

Trước đó, Vũ Đình Sơn điều khiển chiếc xe ô tô bốn chỗ hạng sang phóng như điên về phía trước, bất chấp sự truy cản của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình. Do địa bàn hiểm trở, rừng núi bao quanh, Sơn nhanh chân tháo chạy vào rừng sâu. Cảnh sát còn phải huy động thêm sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ để truy bắt trùm ma túy này.

Vẫn theo trung sĩ Tuấn, các chiến sỹ cảnh sát phải lần mò trong đêm tối theo manh mối duy nhất là những vết máu để lại trên đất, lá cây... Nhận định Sơn là một trong những mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy, các chiến sỹ quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng.

Khi phát hiện trùm ma túy thoạt ẩn thoạt hiện tại một hẻm núi, cảnh sát đã yêu cầu đối tượng đầu thú. Đối tượng Sơn đáp trả bằng tiếng hét lớn: “Tao có súng, chúng mày vào đây tao bắn chết”.

Nghe vậy, anh Tuấn lao về phía Sơn nhằm khống chế đối tượng. Sơn vừa hét lớn vừa nã đạn liên hoàn về phía trung sỹ Tuấn. Do đứng ở cự li gần, anh Tuấn đã trúng loạt đạn liên thanh của đối tượng.

Trước sự liều lĩnh của đối tượng, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng. Biết không thể đối đầu với cảnh sát, Sơn đã nhảy xuống vực sâu nhằm thoát thân, song không thoát.

“Nhờ có đồng đội yểm trợ từ phía sau, tôi chỉ bị thương ở đùi” - trung sỹ Tuấn nhớ lại. Bị đầu đạn găm trúng đùi, Tuấn vẫn tình nguyện nằm lại nhiều giờ giữa rừng sâu để theo dõi Sơn. Chiếc áo của một đồng đội được xé ra để buộc lại vết thương cho Tuấn.

Ngồi bên giường bệnh, một đồng đội của Tuấn nói: “Chúng tôi cũng có những vất vả nhưng so với anh em đánh án ma túy vẫn chưa thấm gì. Loại tội phạm này thường mang theo vũ khí nóng, lại rất manh động, liều lĩnh, nếu không tỉnh táo khi truy bắt có thể gây nguy hiểm cho chính mình và cả đồng đội”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.