Trọng tài đã khiến M.U gục ngã trước Wolves?

Trọng tài Martin Atkinson từ chối sử dụng VAR trong tình huống bóng chạm tay cầu thủ Wolves.
Trọng tài Martin Atkinson từ chối sử dụng VAR trong tình huống bóng chạm tay cầu thủ Wolves.
TPO - Các CĐV M.U có lý do để tức giận khi trọng tài chính Martin Atkinson từ chối sử dụng công nghệ VAR nhằm xác định pha để bóng chạm tay của cầu thủ bên phía Wolves, qua đó khiến M.U thúc thủ cay đắng 1-2 tại tứ kết FA Cup.

Lần lượt đánh bại cả Chelsea lẫn Arsenal ở FA Cup, M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer tràn đầy quyết tâm lên ngôi ở giải đấu này khi chỉ gặp Wolves ở vòng tứ kết. Một chiến thắng là điều mà nhà cầm quân người Na Uy hướng tới khi ông có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Ander Herrera và Jesse Lingard, cùng với đó là nhiều sự lựa chọn ưng ý khác trong đội hình.

Tuy vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không thể sử dụng chân sút đang có phong độ cao thời gian qua là Romelu Lukaku vì chấn thương. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh nơi hàng công của M.U khi mà Paul Pogba tỏ ra quá cá nhân, còn Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard chơi ở mức tròn vai.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, sang hiệp 2, Wolves đã có liên tiếp 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước 2-0 ở các phút 70 và 76. Bị thủng lưới 2 bàn, M.U vùng lên mạnh mẽ, thế nhưng mọi nỗ lực chỉ có thể giúp họ có 1 bàn danh dự ở phút 90+2 do công của Marcus Rashford. Thua chung cuộc 1-2 trước Wolves, M.U đành ngậm ngùi chia tay FA Cup, đấu trường khả dĩ nhất mà họ có thể lên ngôi ở mùa này.

Trận này, có thể kết quả đã khác nếu như trọng tài chính Martin Atkinson quyết định sử dụng đến công nghệ VAR. Cụ thể, trong một tình huống cuối hiệp 2, Diogo Dalot thực hiện trúng tay của Jonny đang đứng trong vòng cấm địa Wolves hệt như những gì đã thực hiện ở trận M.U tái đấu PSG cách đây ít ngày. Khi ấy, trọng tài đã xem xét công nghệ VAR và xác định bóng chạm tay Presnel Kimpembe, nhờ đó M.U được hưởng penalty và lội ngược dòng thành công.

Tuy nhiên, trọng tài Martin Atkinson đã không làm vậy. Ông xua tay và chỉ cho M.U hưởng quả phạt góc, bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ Diogo Dalot và các cầu thủ áo đỏ. Nhận định về tình huống này, cựu danh thủ Ian Wright khẳng định, đó là quyết định sai lầm từ trọng tài và cho rằng, “vị vua áo đen” người Anh nên quyết định sử dụng công nghệ VAR.

"Bóng đã chạm tay cầu thủ Wolves. Đó sẽ là một quả penalty cho M.U nếu diễn ra trong một trận đấu khác”, Ian Wright chia sẻ trên BBC.

MỚI - NÓNG