Tuần trước, M.U đã thất thủ 0-2 trên sân Emirates của Arsenal ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Đó là trận thua đầu tiên của họ ở giải quốc nội kể từ khi Ole Solskjaer lên làm HLV tạm quyền vào giữa tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nó không là “tai nạn” như nhiều người suy nghĩ, mà là dấu hiệu sa sút nguy hiểm của Quỷ đỏ.
Thực tế đã cho thấy điều đó khi M.U tiếp tục có thêm màn trình diễn bạc nhược khi làm khách của Wolverhampton ở vòng tứ kết FA Cup rạng sáng nay. Cho dù tung ra đội hình rất mạnh với sự trở lại của Herrera, Lingard và Martial, M.U vẫn thi đấu bế tắc, tấn công thiếu hiệu quả trong khi hàng thủ quá mỏng manh.
Trong hiệp 1, M.U cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra cơ hội trước hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà. Ngược lại, Wolves phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Phút 43, Diogo Jota có cơ hội đối mặt với Sergio Romero sau đường chọc khe chính xác của Ruben Neves. Tuy vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại không thắng được thủ môn của M.U. Tỉ số 0-0 được giữ đến hết 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ M.U xuống sức thấy rõ và không thể theo kịp tốc độ trận đấu. Wolves tận dụng thời cơ để đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng có được thành quả. Sau những cơ hội đẹp mắt bị Romero cản phá, Wolves cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỉ số ở phút 70. Trong pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa M.U, Raul Jiminez đã xoay người sút bóng xuyên qua chân hậu vệ M.U khiến Romero bó tay chịu thủng lưới.
Đội hình xuất phát
Wolves: Ruddy; Saïss, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Jonny; Moutinho; Raúl Jiménez, Diogo Jota.
M.U: Romero, Dalot, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Rashford, Martial.