Trẻ da cam Việt làm quà tặng Thủ tướng Anh

Trẻ da cam Việt làm quà tặng Thủ tướng Anh
TP - Bốn món quà, gồm tranh vẽ, tranh thêu, vòng cườm, hoa voan chứa đựng những suy nghĩ, thông điệp trong sáng được các em thuộc Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng tự tay làm như một cách đáp lại tình cảm của Thủ tướng và các nghị sỹ Anh.

> Xây dựng làng cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 18-6, tại thủ đô London (Vương quốc Anh), cuốn truyện do Thủ tướng Anh David Cameron chọn và ký tặng, cùng nhiều món quà của các chính khách, nghị sỹ Anh đã được bán đấu giá từ thiện để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Số tiền thu được khoảng 5.000 bảng Anh (tương đương 170 triệu đồng).

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng, cho biết: Trung tâm Bảo trợ nạn nhân CĐDC/dioxin Đà Nẵng đã vinh dự được thay mặt trẻ em nạn nhân da cam cả nước tự tay làm những món quà đáp lại tấm lòng của Thủ tướng và các vị nghị sỹ Anh.

“Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm yêu mến chân thành, đồng thời gửi gắm những thông điệp của nạn nhân da cam về một cuộc sống tươi đẹp hơn” - bà Hiền, nói.

Tại cơ sở 1 - TT Bảo trợ Nạn nhân da cam, các em đang gấp rút hoàn thành những đường khâu cuối cùng của tấm khăn trải bàn cùng 5 chiếc khăn tay.

Cô Phạm Thị Thanh, người trực tiếp hướng dẫn các em, tâm sự: “Do các em bị thiểu năng trí tuệ nên việc tiếp nhận ý tưởng và thao tác không được như người bình thường, nhưng em nào cũng háo hức, chăm chỉ làm”.

Chiếc khăn trải bàn lớn có in logo DAVA (TT Bảo trợ NNCĐDC/dioxin Đà Nẵng) đính kèm những bông hoa thêu tay, 4 chiếc khăn trải bàn nhỏ và 5 chiếc khăn mùi xoa.

Giữa những ngày hè chói chang, bốn cô trò ngồi quây bên chiếc bàn nhỏ, mướt mồ hôi, tay miệt mài thêu. Vừa thêu xong cánh hoa, Nguyễn Thị Hiếu cười vẻ ưng ý, kéo bằng được cô sang nhìn, khoe: “Cô xem, Hiếu thêu đẹp nè !”. Thấy một bạn bỏ kim chỉ ra ngoài chơi, Thùy Linh lôi bằng được lại, nói: “Thêu đi nhanh xong cho cô mang tặng Thủ tướng”.

Tại cơ sở 2 của Trung tâm, bức tranh của các em cũng vừa hoàn thành. Thầy Trương Tấn Dũng, người trực tiếp hướng dẫn các em tạo ý tưởng và hoàn thiện hai bức tranh, chia sẻ: Hai bức tranh tái hiện những sinh hoạt, vui chơi và việc học nghề của chính các em tại Trung tâm. Dù chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, nhưng các em ngày đêm vẫn miệt mài học tập, rèn luyện, chiến đấu với số phận và mong muốn tạo ra cái đẹp cho đời.

Để thực hiện ý tưởng đó, bốn thầy trò vật lộn với mớ bút, giấy vẽ hơn một tuần. Có khi vẽ gần xong, nhưng một sai sót nhỏ của các em khiến thầy trò hì hục vẽ lại.

“Các em tập trung hơn hẳn các buổi học vẽ bình thường. Có em bị tật ở tay, phải nằm xuống, nghiêng đầu để vẽ. Có khi vẽ xong được một đường nét ưng ý lại cười sằng sặc, khoe thầy” - thầy Dũng kể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG