Tranh cãi ván cờ, giết người dã man

Tranh cãi ván cờ, giết người dã man
Một người đàn ông Italia đã mổ phanh ngực của chủ nhà và tìm cách moi tim nạn nhân để ăn sau khi tranh cãi về một ván cờ.

Cảnh sát cho biết, Saverio Bellante (34 tuổi) thừa nhận đã giết hại anh Tom O’Gorman (39 tuổi). Bellante bị cảnh sát bắt giam ở Dublin, Ireland và bị buộc tội giết người hôm 12/1.

Theo nguồn tin của cảnh sát, O’Gormans bị đâm hàng chục nhát còn khoang ngực bị mở phanh. Mặc dù O’Gormans vẫn còn tim nhưng phổi thì biến mất.

Sau khi giết O’Gormans, Bellante đã gọi điện cho cảnh sát để đầu thú. Anh ta thú nhận là đã mổ phanh ngực của O'Gorman và cố gắng ăn tim nạn nhân sau cuộc tranh cãi nảy lửa về ván cờ mà hai người đang chơi.

Một cán bộ điều tra nói: “Đây là một vụ giết người kinh hoàng và không thể tưởng tượng nổi”.

Bellante bị giam tại nhà tù Cloverhill ở Dublin mà không được quyền bảo lãnh, anh ta sẽ phải kiểm tra tâm thần, trước khi hầu tòa vào ngày 17/1 tới.

Theo Theo An ninh thủ đô, UP, DM
MỚI - NÓNG