Trần Vân ‘Phố trong làng’ kể cảnh quay nhớ đời, một đúp ăn ngay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Phố trong làng” chỉ còn vài tập nữa khép lại. Khán giả sớm đoán cái kết ngọt ngào của bộ đôi “khập khiễng” Hoài-Hiếu (Trần Vân-Duy Hưng). Nữ diễn viên Trần Vân kể thêm nhiều chuyện hậu trường khi đóng đôi cùng Duy Hưng.

Phố trong làng chuẩn bị khép lại, Vân có hài lòng với nhân vật xinh xắn trong bộ phim?

Thay vì dùng từ “hài lòng”, tôi sẽ nói “biết ơn” nhân vật Hoài của mình rất nhiều, và biết ơn đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền đã trao cho tôi cơ hội này để thể hiện nhân vật theo đúng chất riêng của tôi. Hoài của “Phố trong làng” là cô gái dám nói dám làm, mạnh mẽ và quyết đoán trong tình yêu.

Sau Nhà trọ Balanha, Trần Vân có vai diễn tiếp nối trên truyền hình tuy nhiên đất diễn chưa nhiều, bạn có chạnh lòng không?

Tôi không chạnh lòng chút nào. Những phân đoạn xuất hiện không nhiều nhưng về đất diễn vẫn có khá nhiều thứ để tôi khai thác. Sự giúp đỡ, hướng dẫn của đạo diễn cũng như sự kết hợp giữa các diễn viên đã giúp những phân đoạn đó hấp dẫn hơn, hút khán giả như hiện tại.

Trần Vân ‘Phố trong làng’ kể cảnh quay nhớ đời, một đúp ăn ngay ảnh 1

Trần Vân có vai diễn xinh xắn và để lại ấn tượng ở "Phố trong làng".

Càng về sau nhân vật Hoài của Trần Vân càng được lòng khán giả. Bạn nghĩ đó có phải là do sự kết hợp ăn ý giữa Duy Hưng và Trần Vân?

Tôi nghĩ sự kết hợp giữa hai diễn viên là một yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự ăn nhập, tương tác cũng như tạo nên phản ứng mà đạo diễn muốn gửi gắm, sao cho khán giả tò mò, thích thú muốn xem cặp đôi này. Tôi biết ơn diễn viên Duy Hưng- người bạn diễn trong phim vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Bạn từng nói Duy Hưng có nhiều mảng miếng hài rất “quái”. Chẳng hạn trong tập 54 cảnh Hiếu (Duy Hưng) dỗ dành người yêu được chia sẻ rầm rộ. Cảnh quay ấy bạn có phải diễn lại nhiều không?

“Quái” thì có lẽ một phần là do ý đồ của đạo diễn, còn diễn viên cũng có những phân đoạn sáng tạo và sẽ trao đổi trước với đạo diễn. Thường những cảnh để tạo tình huống hài hước, chúng tôi không phải quay lại nhiều.

Trần Vân ‘Phố trong làng’ kể cảnh quay nhớ đời, một đúp ăn ngay ảnh 2

Hậu trường lầy lội của Trần Vân và Duy Hưng.

Vân có thể điểm lại một vài cảnh quay “nhớ đời” trong Phố trong làng?

Cảnh quay nhớ nhất, có lẽ là cảnh nói câu: “Tôi không muốn có con ở trong tù”. Đó là cảnh cận và tôi diễn 1 đúp “ăn” luôn. Một cảnh quay nhớ đời khác là cảnh đi xe bò và chở giường tới tặng anh Nam (diễn viên Anh Tuấn), rồi đâm luôn vào gốc cây, bay ra ngoài như pháo hoa. Cảnh đó không có người đóng thế cũng không có thiết bị nào hỗ trợ (cười).

Khi đóng cùng Duy Hưng-người đã có gia đình- Vân có ngại các cảnh thể hiện tình cảm không? Hưng có lầm lì, lạnh lùng như Hiếu trong phim?

Anh Hưng là người ít nói nên trong công việc tôi khá chủ động chia sẻ với anh ấy trước để anh Hưng có thể chia sẻ, phối hợp diễn các cảnh tâm lý giữa hai người sao cho thật tốt.

Trần Vân ‘Phố trong làng’ kể cảnh quay nhớ đời, một đúp ăn ngay ảnh 3

Trần Vân nói cô "biết ơn" đạo diễn NSƯT Mai Hiền đã cho cô cơ hội thể hiện vai Hoài.

Cảm giác phải đóng nhân vật "có bầu" trên màn ảnh như thế nào?

Rất thú vị. Tôi phải đeo bụng giả bằng silicon khá nặng và chùng xuống. Ngay cả ngồi cũng rất khó khăn, hệt một bà bầu thực sự. Tôi thấy rất hay và coi đây là một trải nghiệm mới cho mình.

‘Phố trong làng’ là một trong số phim quay trong đại dịch và cũng từng phải dừng quay một thời gian. Làm phim trong đại dịch năm nay có đáng sợ hơn so với phim trước không?

Đại dịch COVID-19 khiến tôi thay đổi hơn trước rất nhiều. Cho dù biến chủng hay không biến chủng tôi nghĩ thời kỳ nào cũng không thể lơ là được. Đoàn phim lúc nào cũng cẩn trọng. Chỉ có điều nếu ai đó không may mắc COVID-19 thì cần giữ gìn sức khỏe cũng như cho mọi người có thời gian, sức khỏe để cân bằng và tiếp tục làm phim.

Trần Vân ‘Phố trong làng’ kể cảnh quay nhớ đời, một đúp ăn ngay ảnh 4

"Phố trong làng" sẽ khép lại trong ba tập nữa.

Vừa rời sân chơi Đường tới cầu vồng-lĩnh vực diễn viên, Trần Vân nhận thêm được lời mời làm phim kế tiếp? Bạn kỳ vọng gì ở những nhân vật sắp tới?

Về lời mời làm phim thì chưa có, nhưng tôi đang tự ám thị bản thân và gửi ám thị cho những mục tiêu của mình để khai thác tuyến nhân vật mới. Tôi đã mường tượng và định hình về nhân vật tiếp theo của mình: sẽ là 1 nhân vật vẫn cá tính, có hơi ngổ ngáo nhưng cuộc đời gặp nhiều sóng gió. Đây là cô gái nghị lực và kiên cường, sẽ có rất nhiều cú sốc đến với cô. Nhân vật sẽ có sự chịu đựng, cam chịu.

Cảm ơn Vân!

MỚI - NÓNG