Trầm cảm

Trầm cảm
TP - Này, có một ca mổ sản phụ, bác sĩ loay hoay thế nào lại rạch dao trúng con…

> Phá đường dây mại dâm sinh viên

-Bác sĩ tắc trách, bất cẩn gây họa cho bệnh nhân nghe hoài. Chán rồi!

-Hôm qua công an vừa phá đường dây môi giới mại dâm sinh viên…

-Cũ rích! Bao vụ trước đây cũng bị phá rồi đó thôi. Chán òm!

-Sáng nay lại xe tay ga bốc cháy giữa phố.

-Ôi dào! Đó là chiếc thứ ba trăm mấy rồi cậu ơi. Điệp khúc cháy, chán lắm!

-Thành phố mình mưa là ngập. Ngập là tắc.

-Chuyện xưa như trái đất. Mới mẻ gì đâu? Chán quá!

-Thế chuyện có quan chức xài tiền nhà nước như xài vỏ hến. Làm lỗ chừng nào lên chức chừng đó.

-Chả lạ. Đơn vị đó vốn có truyền thống cai lục lộ thường xộ khám mà. Chán bỏ xừ!

-Có thông tin này chắc cậu không chán nữa. Xăng vừa giảm 600 đồng một lít.

-Giảm nhỏ giọt, tăng vù vù, bổn cũ chép lại thôi. Chán như cơm nếp!

-Ơ cái cậu này, cái gì cũng chán cả. Thế bây giờ tăng lương đồng loạt cậu có hết chán không?

-Đại chán! Giá cả nó tăng đón đầu cả cây số rồi bây giờ mới tăng khác chi tiêm đô-ping cho giá tăng tiếp…

-Thế thì bệnh chán của cậu hết thuốc chữa rồi!

-Chán nhỉ! Sao bác sĩ bảo bệnh trầm cảm của tớ có thể chữa khỏi trừ khi chán sống thôi?

-???

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG