Tổng thống Trump tuyên bố: Trùm khủng bố số 1 thế giới đã bị tiêu diệt

Hình ảnh thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong video đăng trên website của IS hôm 5/7/2014. Nguồn: AP.
Hình ảnh thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong video đăng trên website của IS hôm 5/7/2014. Nguồn: AP.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố, trùm khủng bố, thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, có lẽ là người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tối thứ Bảy.

“Tối qua, Mỹ đã đưa thủ lĩnh khủng bố số 1 thế giới ra trước công lý”, Tổng thống Trump tuyên bố tại Nhà Trắng trong bài phát biểu được truyền hình toàn quốc sáng nay.

Ông Trump nói rằng, Baghdadi thiệt mạng sau khi chạy vào đường hầm không lối ra khi bị đặc nhiệm Mỹ truy đuổi ở vùng tây bắc Syria. Trùm khủng bố đã kích hoạt áo vest chứa thuốc nổ khiến hắn và ba người con thiệt mạng, USA Today dẫn lời Tổng thống Mỹ.

“Hắn ta chết như một con chó. Hắn ta chết như một thằng hèn. Thế giới giời đây trở nên an toàn hơn nhiều”, Tổng thống Trump nói.

Baghdadi là đối tượng khủng bố cấp cao nhất bị tiêu diệt giết hoặc bị bắt kể từ cái chết của Osama bin Laden năm 2011. Mỹ từng treo thưởng 25 triệu USD cho cái đầu của Baghdadi.

Lính đặc nhiệm Mỹ đột kích tối muộn thứ Bảy ở tây bắc Syria, ông Trump nói. Báo chí Mỹ đưa tin, cuộc đột kích nhằm vào Baghdadi và Cục Tình báo trung ương (CIA) hỗ trợ tìm ra nơi ẩn náu của trùm khủng bố.

Không có người Mỹ nào thiệt mạng trong vụ đột kích, Tổng thống Trump thông báo.

Thông báo về cái chết của Baghdadi được đưa ra 3 tuần sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố rút binh sĩ Mỹ khỏi miền bắc Syria, cho phép quân Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào khu vực và tấn công lực lượng người Kurd. Ông Trump bị chỉ trích là đã bỏ rơi cựu đồng mình từng sát cánh với các lực lượng Mỹ chống IS.

Giao tranh bùng phát trong khu vực cũng dẫn tới việc một số chiến binh IS thoát khỏi nơi giam giữ do người Kurd kiểm soát. Binh sĩ Nga cũng tiến vào khu vực vì lệnh ngừng bắn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria mong manh, khó giữ.

Cả lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, họ hỗ trợ cuộc đột kích của Mỹ nhằm vào Baghdadi.

Mazloum Abdi, tướng chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn dắt, viết trên tài khoản Twitter của SDF: “Chiến dịch thành công nhờ công tác tình báo phối hợp với Mỹ”.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter: “Trước chiến dịch của Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria tối qua, sự trao đổi thông tin và phối hợp giữa giới chức quân sự hai nước đã diễn ra”.

Dự kiến, hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ xuất hiện trong chương trình tin tức để thảo luận diễn biến ở Syria.

Đặc nhiệm Delta Force ra tay?

Nhóm tình báo Mỹ đã săn tìm vị trí ẩn náu của Baghdadi trong hơn 4 năm qua. Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (chuyên theo dõi các sự kiện ở Syria) nói rằng, vụ đột kích tối qua “được được thực hiện bởi một phi đội 8 chiếc trực thăng và một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế hộ tống”. Vụ đột kích đã tiêu diệt “khoảng 10 đối tượng”.

Báo Mỹ Washington Examiner đưa tin, thủ lĩnh Baghdadi bị tiêu diệt trong trận đột kích của phi đội A thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Lục quân Mỹ. “Đó là một vụ hợp pháp của phi đội A”, một nguồn tin đáng tin cậy nói.

Sau cái chết của Baghdadi, IS vẫn còn là mối nguy nghiêm trọng. Các chiến binh IS vẫn sẽ chiến đấu để trả thù. Một thủ lĩnh mới sẽ xuất hiện và các nhánh IS ở Trung Đông, ở phương Tây sẽ tiếp tục chiến dịch mở rộng hoạt động, các nhà quan sát nhận định.

Tổng thống Trump tuyên bố: Trùm khủng bố số 1 thế giới đã bị tiêu diệt ảnh 1 Quân chính phủ Syria đến gần thành phố Ras al-Ayn ở miền bắc Syria hôm 26/10. Ảnh: AP.
 
MỚI - NÓNG