Tổng thống Philippines cho phép bắn người vi phạm quy định cách ly COVID-19

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: CNN)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: CNN)
TPO - Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte vừa cảnh báo những người vi phạm quy định cách ly và “khó bảo” có thể bị lực lượng thực thi pháp luật bắn chết.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 1/4, ông Duterte thúc giục người dân hợp tác để thực hiện các biện pháp cách ly. Ông nhấn mạnh sẽ không thay cho những ai đe doạ mạng sống của lực lượng thực thi pháp luật. 

“Tôi yêu cầu cảnh sát, quân đội và các xã phường: Nếu họ khó bảo, các anh họ có thể đánh họ, và nếu mạng sống của các anh bị đe doạ, hãy bắn chết họ”, ông Duterte nói. 

Vài giờ sau khi ông Duterte đưa ra phát biểu này, các cuộc biều tình đã nổ ra ở thủ đô Manila để phản đối chương trình hỗ trợ lương thực của chính phủ, CNN đưa tin. 

Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận 11 trường hợp tử vong và 322 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người chết và mắc bệnh này lên tương tứng là 107 và 2.633. 

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nhắc lại yêu cầu người dân ở nhà, còn Luzon, đảo chính của Philippines, đang trong thời gian phải cách ly 1 tháng. 

Tại Indonesia, 113 ca nhiễm virus corona mới vừa được xác nhận, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên 1.790. 

Bộ Y tế Indonesia cũng báo cáo thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số thiệt mạng về người do COVID-19 gây ra ở nước này là 170. 

Còn Malaysia báo cáo thêm 208 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 3.116, mức cao nhất ở Đông Nam Á. 

Nước này đã ghi nhận tất cả 50 trường hợp tử vong sau khi có thêm 5 trường hợp mới trong 24 giờ qua. 

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.